![]() |
Lần đầu tiên gặp chị ấy em đã có cảm tình ngay! Liệu có phải là em đã thương chị ấy rồi không? Em nghĩ chắc không phải đâu vì em và chị ấy có một sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đó miễn là chị ấy thương em là được rồi, dù là tình chị em đi chăng nữa, em cũng rất thích điều đó. Em không biết chị ấy có nghĩ về em không?
Vậy bây giờ em phải làm gì để cho chị ấy hiểu em? Nói hết mọi chuyện cho chị ấy nghe hay là im lặng để giữ mãi hình bóng chị ấy trong lòng? Nếu như em nói ra mà chị ấy không còn muốn nhìn mặt em nữa thì em phải làm sao đây? (H.T)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Những gì em nói với chương trình cho thấy em suy nghĩ rất cảm xúc. Đồng ý với em rằng chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng căng vào tuổi tác nhưng tuổi tác cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ chứ em. Thực tế là chị ấy lớn hơn em, hơn 10 tuổi vậy thì nếu hai người đến với nhau, em có nghĩ những khó khăn nào sẽ phải đối mặt?
Dù là em nói muốn quen chị ấy với tư cách chị em hay tư cách gì cũng được nhưng thật lòng trong trái tim em thì em muốn gì? Nếu em cũng không dám đối diện với chính mình thì ai sẽ giúp em chứ? Thực tế cho thấy trong cuộc sống, mỗi mối quan hệ phải được xác lập dựa trên sự chân thành và sự rõ ràng. Nếu lòng em vẫn chưa quyết thì không nên tiến quá xa em ạ!
Tình cảm là sự đồng điệu giữa hai con người. Tình cảm phải lớn lên dựa trên sự ủng hộ và nuôi dưỡng của cả hai người. Nếu em muốn mà chị ấy không muốn thì mọi sự cố gắng của em cũng chẳng có ích gì. Muốn xác lập một tình cảm (dù là tình bạn bè) cũng phải dựa trên sự hiểu biết về nhau. Chỉ vỏn vẹn với ngần ấy thời gian thì em có nghĩ là quá ít, em có nghĩ là quá ngắn không em? Gia đình, sở thích, tính tình... và nhiều thứ khác vẫn chưa biết mà!
Tình cảm thực sự phải được mỗi người trân trọng rồi mới từ từ lớn lên. Em cần phải có thời gian, em cần phải thực sự cố gắng nuôi dưỡng. Chị ấy sẽ hiểu em nếu em thực sự trân trọng và yêu quý chị ấy. Khi có đủ thời gian, chỉ cần một tín hiệu của chị ấy em vẫn có thể tính tiếp cơ mà!
Nói hay không nói vấn đề đã trở nên không quan trọng nữa phải không em? Vấn đề còn lại là em phải suy nghĩ kỹ và quyết định khi nào nói. Chúc em suy nghĩ cẩn thận, em nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận