Phóng to |
Chúng tôi thỉnh thoảng liên hệ qua email. Cô ấy và gia đình tôi vẫn còn quý nhau. Nhưng gần đây cô ấy hay khơi gợi lại những kỷ niệm cũ - theo tôi đây là điều không nên. Hơn nữa, gia đình tôi cũng hay lấy cô ấy làm chuẩn mực so sánh với những người bạn gái mới của tôi. Tôi nghĩ cô ấy đang đi quá xa so với ranh giới bạn bè, tôi muốn "chặn" cô ấy lại. Tôi phải làm sao nhỉ!? (S.S.)
- TS Huỳnh Văn Sơn: Có thể anh đã rất bình tĩnh trong mối quan hệ đang “quẫy đạp” này. Bạn – yêu... đang xen vào tâm trạng của cô ấy và cũng nằm sâu trong ký ức và chuẩn mực đánh giá của những người thân của anh.
Không thể xóa được cái bóng quá lớn của cô ấy nếu như không tìm được cái bóng khác lớn hơn. Tuy nhiên, hãy nói với mọi người thân là anh cần “người thật việc thật” chứ không cần cái bóng vì nó không phải là của anh cũng như của người chung sống sau này. Đừng nói xấu, đừng tấn công... vì như vậy là chưa hiệu quả, không quân tử... Ít ra người ấy đã là bạn mình rồi mà.
Hãy nghiêm túc trò chuyện với cô ấy với tư cách là bạn bè để nhờ cô ấy giúp mình có cuộc sống hạnh phúc giống như điều cô ta đang có. Cũng nên nhắc nhở cô ấy về nhiệm vụ làm người dâu thảo, vợ tốt, mẹ hiền (nếu có) để cô ấy sẽ kiệm lời trong những lá mail. Tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định, vừa phải (chứ không phải là xa cách) để cô ấy không còn quá nhiều cơ hội để tấn công anh và cả gia đình anh.
Cũng có thể trò chuyện với một vài người thân đáng tin cậy về chuyện trong lòng cô ấy đang có thể lung lay tình cảm để mọi người hiểu hơn anh. Chúc anh sẽ giải quyết ổn thỏa và thật cẩn thận vì nếu không khéo biết đâu lúc bị xúc phạm, cô ấy lại trả đũa thì nguy lắm. Tuy vậy, dù sớm hay muộn vẫn phải làm thế thôi, anh nhé!
* Em năm nay 23 tuổi, còn cô ấy thì 18. Em đã ra trường và hiện đang đi học và làm thêm. Chúng em quen nhau trong một lớp học Anh văn. Từ trước đến giờ em không tin vào tình yêu sét đánh nhưng sự thật dường như em và cô ấy đã cảm thấy rất mến nhau. Chúng em hợp nhau về cả hoàn cảnh gia đình.
Em không biết nói lời yêu với cô ấy bây giờ có là quá sớm khi ngày nào em cũng thấy nhớ cô ấy... Không biết cô ấy có từ chối.(T.Đ)
- TS Huỳnh Văn Sơn: Em đã 23 tuổi và cô ấy 18 tuổi, tuổi đủ để suy nghĩ và quyết định để đến với nhau dù rằng cả hai em đều rất trẻ mà đặc biệt là cô ấy. Trong suy nghĩ của em, vấn đề quan trọng nhất là có tình yêu sét đánh hay không và liệu rằng có nên tin hay không đúng không ạ?
Phải nói thẳng rằng, cảm nhận của em về việc nói tiếng yêu nhau sau một thời gian ngắn ngủi gặp nhau là vội vàng thật đúng đấy. Đoạn đầu trong quan hệ, mình luôn cảm thấy hợp nhau nhưng về lâu dài thì sao? Điều này chỉ được trả lời khi cả hai phải tìm hiểu, gắn bó và chia sẻ một cách đích thực.
Vẫn có thể có tình yêu sét đánh nhưng tỉ lệ thành công thì cực thấp em ạ! Trường hợp của em cũng chưa hẳn là tình yêu sét đánh nếu em và cô ấy chịu khó tìm hiểu, suy nghĩ và nghiêm túc trong quan hệ để tìm đến tiếng nói chung trong tình yêu thì chắc chắn sẽ có thể nuôi dưỡng và kéo dài quan hệ yêu đương.
Việc gặp nhau, choáng ngợp trong nhau sẽ không thể tồn tại lâu bền và không đủ để dựng xây một tình yêu khi nền móng chưa vững chắc. Điều quan trọng là cả hai phải tin nhau, phải cố gắng phấn đấu hoàn thiện mình để thực sự làm hài lòng nhau. Chúc em vui và đạt đến đích trong tình yêu.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận