27/09/2025 19:35 GMT+7

CLB Trường Tươi Đồng Nai chật vật trên sân Thống Nhất

Phải rất vất vả, ứng viên vô địch Giải hạng nhất 2025-2026 CLB Trường Tươi Đồng Nai mới có thể đánh bại Đại học Văn Hiến trên sân Thống Nhất.

CLB Trường Tươi Đồng Nai chật vật trên sân Thống Nhất - Ảnh 1.

Minh Vương (giữa) đi bóng trước sự đeo bám của các cầu thủ Đại học Văn Hiến - Ảnh: VPF

Chiều 27-9, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã thắng chủ nhà Đại học Văn Hiến 1-0 ở vòng 2 Giải hạng nhất 2025-2026 trên sân Thống Nhất.

Được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch cùng suất thăng hạng trực tiếp, nhưng CLB Trường Tươi Đồng Nai khởi đầu không như ý. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng bị CLB TP.HCM cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà ở vòng 1.

Vì thế, đánh bại Đại học Văn Hiến là điều mà CLB Trường Tươi Đồng Nai phải thực hiện nhằm tránh bị các đối thủ bỏ lại sớm trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng hai chân sút chủ lực - đội trưởng Công Phượng và tân binh Hồ Thanh Minh do chấn thương đã khiến CLB Trường Tươi Đồng Nai không thể tạo nên thế trận tấn công như ý trên sân Thống Nhất.

Mặt sân cỏ đọng thành nhiều vũng nước và lầy lội bùn đất sau cơn mưa lớn càng khiến lối chơi phối hợp nhóm của CLB Trường Tươi Đồng Nai gặp khó. Vì thế, các cầu thủ khách đa phần phải chọn sút xa từ ngoài vòng cấm để giải tỏa thế bế tắc.

Trong hiệp một, tiền vệ Minh Vương đã phải hai lần sút từ ngoài vòng cấm nhưng đều không thể ghi bàn. Một cú sút của anh đưa bóng ra ngoài, và một thì không khó để thủ môn Thanh Tuấn hóa giải.

CLB Trường Tươi Đồng Nai chật vật trên sân Thống Nhất - Ảnh 2.

Lưu Tự Nhân ăn mừng bàn thắng quý giá cho CLB Trường Tươi Đồng Nai - Ảnh: TTĐN FC

"Người hùng" Lưu Tự Nhân

Thế trận trong hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi. CLB Trường Tươi Đồng Nai cầm bóng nhiều hơn, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà.

Trong thế trận đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai bất ngờ có bàn thắng ở phút 57. Từ đường chuyền bên cánh trái, Lê Thanh Bình làm tường cho Lưu Tự Nhân đệm bóng ghi bàn.

Đây đã là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo 24 tuổi chỉ trong 3 trận đầu mùa (tính luôn cả vòng loại Cúp Quốc gia). Không chỉ có phong độ tốt, Lưu Tự Nhân còn đang làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn thay cho đàn anh Công Phượng, như cách anh đã làm ở mùa trước (Vua phá lưới với 9 bàn thắng).

Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Đại học Văn Hiến đẩy cao đội hình, tung vào sân Jeremie Lynch - tiền đạo còn chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương - nhằm tìm bàn gỡ.

Nhưng pha tấn công đáng chú ý nhất của đội chủ nhà trong những phút còn lại chỉ là pha đánh đầu không thể thắng thủ môn của Jeremie Lynch ở phút 70.

Có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, nhưng CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn còn nhiều nỗi lo cho cuộc đua thăng hạng hứa hẹn không hề dễ dàng.

CLB Trường Tươi Đồng Nai chật vật trên sân Thống Nhất - Ảnh 4.CLB Trường Tươi Đồng Nai vượt khó

Sẩy chân ở trận ra quân, đội bóng giàu tham vọng Trường Tươi Đồng Nai buộc phải đánh bại Đại học Văn Hiến ở vòng 2 Giải hạng nhất 2025 - 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất