
Al Nassr của Ronaldo đang rơi vào cảnh khủng hoảng - Ảnh: REUTERS
Ronaldo tất nhiên không có trách nhiệm trong thất bại này. Nhưng người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tương lai của siêu sao Bồ Đào Nha khi Al Nassr thực sự có dấu hiệu chìm trong cuộc khủng hoảng.
Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Al Nassr trong loạt trận giao hữu mùa hè này. Trước đó, họ đã thua đội bóng chủ nhà Estrela da Amadora 2-4 khi bắt đầu chuyến du đấu mùa hè.
Sự trở lại của Ronaldo, dù chỉ trên khán đài, được kỳ vọng sẽ kích thích tinh thần thi đấu của các ngôi sao Al Nassr, nhưng rồi họ vẫn thua.
Sau 4 trận giao hữu, Al Nassr thua 3, thắng 1, chỉ đánh bại được đối thủ vô danh đến từ Tây Ban Nha là Merida AD.
Tân HLV trưởng Angie Postecoglou có màn ra mắt không thể tệ hơn với CLB mới. Ông được Al Nassr bổ nhiệm làm HLV trưởng thay cho người tiền nhiệm Jorge Jesus vào đầu tháng 7 này.
Nhưng Postecoglou không hoàn toàn có lỗi. Al Nassr rơi vào cảnh thiếu hụt ngôi sao sau mùa giải mới, và lại chưa có bất kỳ tân binh nào trong hè này.
Đội bóng sở hữu Ronaldo được cho là đối mặt với khoản nợ khổng lồ hơn 200 triệu USD. Đây là hệ quả của việc gánh quỹ lương quá cao (riêng lương hằng năm của Ronaldo đã vào khoảng 235 triệu USD) và lại thi đấu không quá thành công.
Những tin đồn Al Nassr "phá sản" đã xuất hiện trong mùa hè này, và chuỗi trận thua giao hữu vừa qua cho thấy họ thực sự đang gặp vấn đề.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận