
CLB nước Anh Fulham (áo đỏ) từ chối bước vào loạt sút luân lưu với Malaga (áo xanh) trong trận giao hữu - Ảnh: Isidro Gonzalez
Sau 90 phút thi đấu với tỉ số hòa 2-2 giữa CLB Malaga và Fulham tại sân La Rosaleda (đêm 12-8), CLB nước Anh bất ngờ từ chối bước vào loạt sút luân lưu và thẳng thừng rời sân, bỏ mặc đội chủ nhà nhận cúp trong sự phẫn nộ của khán giả trên sân.
Trước khi biến cố xảy ra, hai đội đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn.
Fulham hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Ryan Sessegnon (phút 24) và Alex Iwobi (phút 57).
Tuy nhiên, Malaga cũng chứng tỏ sự kiên cường khi Chupete gỡ hòa 1-1, rồi Eneko Jauregi bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng để cân bằng tỉ số 2-2.
Bầu không khí trên sân lập tức leo thang căng thẳng sau quyết định thổi phạt đền của trọng tài.
HLV Alvaro Arbeloa bên phía Fulham đã phản ứng gay gắt và phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Miguel Angel Ortiz Arias.
Cầu thủ hai bên cũng liên tục có những lời qua tiếng lại, khiến một trận đấu chuẩn bị trước mùa giải trở nên nóng trên mức cần thiết.
Sự cố đỉnh điểm xảy ra khi ban tổ chức chuẩn bị cho hai đội phân định thắng thua trên chấm 11m. Lúc này, phía Fulham kiên quyết từ chối tham dự.
Trong lúc các cầu thủ Fulham bỏ vào đường hầm, Malaga ăn mừng chức vô địch - Video: BeIN Sports
Theo tờ AS, đại diện CLB Anh khẳng định điều khoản đá luân lưu hoàn toàn không có trong hợp đồng tổ chức đã ký kết.
Bắt nguồn từ sự lệch pha này, cộng thêm áp lực phải di chuyển gấp ra sân bay cho kịp lịch trình, Fulham đã quyết định rút quân thẳng để tiến ra xe buýt.
Do đối thủ bỏ cuộc, Malaga nghiễm nhiên được trao chiếc cúp Trofeo Costa del Sol trong tiếng la ó dữ dội từ khán giả nhà nhắm vào đại diện của nước Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận