TTO - Năm năm ở Stamford Bridge với Makelele thế là đã quá đủ. “Cóc chết ba năm quay đầu về núi”, chàng tiền vệ được mệnh danh là “thành trì” vững chắc nhất ở giữa sân quay trở về Pháp, đầu quân cho Paris Saint Germain.
Từ chối chốn phồn hoa đô hội ở thành Madrid, Makelele đến Chelsea để hợp lực cùng Mourinho xây dựng nên một thế lực mới của bóng đá châu Âu. Tiền chưa hẳn mang lại thành công, nhưng với bàn tay lèo lái của “người đặc biệt”, Chelsea đã đứng hẳn vào hàng ngũ những đội bóng lớn, hoàn toàn nhờ vào một đội hình tài năng, đáng tin cậy.
Một trong số đó là “khai quốc công thần” Makelele. Từ nước Pháp gia nhập Celta Vigo, Makelele tỏa sáng rực rỡ ở Real dù anh không hề là một kỹ thuật gia siêu hạng. Ở đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Makelele thầm lặng chốt ở khu vực giữa sân, chặn đánh bất kỳ đợt tấn công nào của đối phương, phá lối chơi của địch thủ, đoạt bóng và bằng mọi giá chuyền ngay lên tuyến trên.
Với lối chơi có phần “kỳ lạ” ấy, Makelele đã tạo nên một thương hiệu cho vị trí tiền vệ đánh chặn, vị trí mà giờ đây trở nên không thể thiếu ở bất kỳ đội bóng nào.
Năm 2003, khi đã 30 tuổi, Makelele lại sang nước Anh xa xôi để cùng người hâm mộ thành London đánh bại những kình địch nhiều năm thống trị Premier League như M.U, Liverpool hay Arsenal, biến “thế chân vạc” thành “bộ tứ siêu đẳng”, giúp Chelsea giành liên tiếp hai chức vô địch.
Ở Stamford Bridge, Makelele được ví như chiếc mỏ neo ở tuyến giữa, giữ cho con thuyền Chelsea trụ vững trước những trận cuồng phong từ lối đá tấn công ào ạt của Arsenal hay M.U. Về sau, dù Chelsea xuất hiện thêm những cái tên như Michael Essien hay John Obi Mikel, những cầu thủ trẻ khỏe có thể đảm đương vị trí đánh chặn, Makelele vẫn luôn được Mourinho, sau này là Avram Grant tin dùng trong những trận đánh lớn.
10 năm bôn ba xứ người, gầy dựng danh tiếng, có lẽ với Makelele thế là quá đủ. Paris Saint Germain đưa ra một lời chào và Makelele gật đầu. Đội bóng thành Paris đang cần củng cố lực lượng với tham vọng trở lại ngôi cao ở giải vô địch Pháp, và rất cần đến kinh nghiệm cùng khả năng thiên bẩm của Makelele. Được đoàn tụ cùng với gia đình, được đá bóng ngay trên mảnh đất quê hương cộng với việc đã tuyên bố chia tay tuyển Pháp, Makelele sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cho PSG.
Dẫu sao, đá ở một giải đấu như Ligue 1 của Pháp vẫn “dễ thở” hơn La Liga hay Premier League. Vẫn mang chiếc áo số 4 như thời ở Chelsea, chàng cầu thủ đã trở thành biểu tượng cho mẫu tiền vệ phòng ngự hoàn hảo rất hi vọng sẽ kết thúc sự nghiệp ở quê nhà trong vinh quang mới.
NHẬT ANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận