10/08/2009 07:37 GMT+7

Chuyện thường ngày: Xe đạp ơi!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Câu chuyện của ông bạn nước ngoài đi xe đạp bỗng làm tui nhớ lại thời Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy...

- Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ... Có lẽ chỉ bọn mình mới có cảm xúc rưng rưng, lãng mạn khi nghe bài hát Xe đạp ơi này.

- Ừ, hồi đó tui chở bà xã - may là lúc đó “em” còn nhỏ nhắn chưa đồ sộ như bây giờ - trên chiếc xe đạp cà tàng, cứ chạy một đoạn lại tuột sên... Vậy mà vẫn đầy mộng mơ, hạnh phúc!

- Thôi, chuyện xưa rồi. Bây giờ đi xe tay ga năm, bảy ngàn đô còn bị chê. Phải xe hơi, mà xe hơi hạng

đờ-luých. Với nhiều người, chiếc xe là... đẳng cấp, thể hiện giá trị. Ông đi xe đạp là bị xếp hạng bét. Không còn chuyện “anh chở em trên chiếc xe đạp cũ” đâu nhé!

- Nhưng sự đời cũng đang thay đổi. Ông giám đốc, sếp tui, mỗi chiều về lại xách chiếc xe đạp chạy vài vòng cho cái bụng bia nhỏ bớt. Nhiều bạn trẻ 9X đã chọn xe đạp để thể hiện quan điểm bảo vệ môi trường. Tui cũng có ý định sắm cái xe đạp đi làm theo lời khuyên của bác sĩ phải chăm vận động tập thể dục.

- Thế là phải! Nhưng ông cũng coi chừng, còn lắm điều phiền toái bực mình khi đi xe đạp như ông bạn nước ngoài đã kể. Những chuyện đó dễ làm nản lòng lắm nghe! Chà, vậy là hôm nào hai ông bà lại “anh chở em trên chiếc xe đạp... mới”, tha hồ lãng mạn!

- À, chuyện này thì chắc tui đề nghị bả sắm riêng một cái. Hai đứa cùng đạp xe cũng vui vậy, chứ còn “chở em” thì... hơi bị oải. Dù sao thì cũng “xe đạp ơi... thương hoài những vòng xe...”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất