05/07/2012 07:21 GMT+7

Chuyện thường ngày Nhà báo thua kiện

BÚT BI
BÚT BI

TT Các nhà báo nước ta vừa nhận được một cái trát của tòa triệu tập. Không phải một phiên tòa bình thường mà là do thiên đình tổ chức, và Ngọc hoàng ngồi ghế chủ tọa. Bị đơn là các nhà báo VN, còn nguyên đơn là mấy chú... bò!

Không thể có cái gọi là “thành phố Tam Sa” Trung Quốc phải chấm dứt hành vi gây hấnTrung Quốc đang bành trướng

Mở đầu phiên tòa, Ngọc hoàng hỏi nguyên đơn:

- Lý do gì khiến ngươi kiện các nhà báo?

Đại diện loài bò sụt sùi:

- Thưa Ngọc hoàng, con với loài người sống gắn bó với nhau từ khai thiên lập địa. Con giúp loài người nhiều lắm. Sức con dùng kéo cày cho loài người, thịt con dùng làm thực phẩm cho họ, con của họ uống sữa của con nhiều hơn bú sữa mẹ... Vậy mà họ lại lấy con ra đặt tên cho một thứ gớm ghiếc.

Nghe đến đó, Ngọc hoàng đập bàn hỏi đại diện các nhà báo:

- Các ngươi đã biết loài bò kiện chuyện gì chưa?

Đại diện các nhà báo cười lớn:

- Thôi anh bò ơi, đó chỉ là ẩn dụ thôi. Chẳng qua nó có hình thù giống cái lưỡi của anh nên gọi cái thứ gớm ghiếc ấy là lưỡi bò. Chúng tôi chẳng có ý bôi xấu gì anh đâu.

Đại diện loài bò tức tối:

- Hình thù nó cũng giống lưỡi chó, mà chó thì hay ăn bậy, sao không gọi là đường lưỡi chó?

Nghe đến đó, Ngọc hoàng hiểu ra vấn đề và phán:

- Nhà báo các ngươi muốn gọi là đường ma đường quỷ, đường bành trướng gì gì cũng được, chứ đừng gọi là đường lưỡi bò nghe ghê quá!

Thôi, bãi tòa.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên