Thì ai chả thế. Bị đòn roi đương nhiên là sợ rồi.
"Không, ông cụ của tôi có lối đánh con lạ lắm. Cụ bắt nằm sấp trên phản, chiếc roi mây đặt trên mông, và cụ bắt đầu nói về lỗi lầm của mình, xong rồi mới trót cho một roi quắn đít. Chưa hết, cái roi vẫn còn nằm trên mông, cụ bỏ đi một hồi, vài phút sau quay lại trót thêm cái nữa. Cứ thế, mỗi lần bị phạt chỉ lãnh không quá chục roi, nhưng kéo dài không dưới nửa giờ. Sau này khi lớn lên một chút, có lần tôi chịu không nổi nói thẳng với ông cụ rằng ba làm ơn đánh liên tục, hai chục roi cũng được, chứ cái khoảng thời gian chờ đợi roi kế tiếp khủng khiếp lắm".
Cứ tưởng anh bạn chuẩn bị nói về chuyện giáo dục con cái ngày nay, nào ngờ anh bắt qua một chuyện rất ư thời sự. Anh bảo:"Thời gian gần đây mình có lại cái cảm giác ấy. Hôm kia bà xã than gas bây giờ giá cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm qua đọc báo lại nghe giá xăng dầu tăng. Rồi bây giờ lại nghe ông điện hăm tăng nữa... Khi nào thì tới ông nước, ông gạo... tăng?
Nói thiệt sáng sớm cầm tờ báo, cứ hồi hộp không biết thêm thứ gì tăng nữa đây? Mà bây giờ tuổi bắt đầu cao, huyết áp dễ tăng với cái kiểu khủng bố tinh thần này lắm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận