16/07/2008 08:20 GMT+7

Chuyện thường ngày: Chơi cha!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Anh Bút Bi ơi, có rảnh ghé nhà em làm chén cháo nước xuýt cho tỉnh người rồi vào làm việc tiếp. Cứ chúi đầu chúi mũi vào công việc riết, coi chừng xì-trét đó.

- Ôi, cảm ơn ông bạn. Có chuyện gì vui hay sao vậy? Không có lý do thì thôi đi, thời buổi tiết kiệm mà, bớt được khoản nào hay khoản đó, cho mấy bà nội tướng bớt lo.

- Có chuyện gì đâu. Nhà hàng xóm làm heo, em qua mượn cái đầu về nấu nồi cháo nước xuýt ăn đỡ buồn đấy mà. Nấu xong hoàn lại cái đầu cho người ta, có gì đâu!

- Trời, ông chơi cha người ta quá vậy? Thủ lợn là cái thứ quan trọng bậc nhất khi vật con heo, ông lại đi mượn về để nấu cháo?

- Anh Bút Bi nặng lời quá, có gì đâu mà gọi là chơi cha. Chẳng qua em bắt chước mà thôi.

- Bắt chước ai?

- Thì mấy ông ngoại đang làm cái cầu huyết mạch ấy. Mấy ông đã lên kế hoạch thu lệ phí rồi đấy, cho dù cầu chưa xong cũng thu mà. Em mượn cái đầu heo nấu cháo còn nhẹ nhàng chán.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất