![]() |
| Chị Thái Thị Ngọc - Ảnh: Nguyên Linh |
Buổi chiều cuối tháng 2, người cháu Nguyễn Thị Luyến (18 tuổi) dìu dì Ngọc đi từng bước nặng nhọc ra cổng Bệnh viện Trung ương Huế, đón xe đò trở về Quảng Trị. Mặt hai dì cháu buồn rượi. Luyến kể: “Trước tết dì Ngọc tái phát bệnh, kêu tức ngực, bỏ ăn. Gia đình đưa đến Bệnh viện huyện Cam Lộ rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh. 22 ngày nhưng bệnh không thuyên giảm. Ngày 17-2 thấy sức khỏe dì ngày một yếu, bệnh viện tỉnh chuyển dì vào Trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. Ở đây bác sĩ nói dì bị hẹp van hai lá, hở van ba lá, tăng áp phổi, phải phẫu thuật mới giữ được tính mạng. Muốn phẫu thuật phải nộp trước chi phí 70 triệu đồng, mà từng đó tiền dì Ngọc biết lấy mô ra, phải xin về nhà...”. Nhà neo người nên một tháng nay Luyến phải bỏ việc ở quê vào viện chăm sóc dì. Người thân của chị Ngọc đang cố gắng xoay xở tiền để cứu chị nhưng chưa có kết quả.
Chị Ngọc mắc bệnh tim từ 18 năm trước, hiện sống với mẹ già 86 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Những năm qua gia đình chị Ngọc đã gõ cửa nhiều nơi để vay mượn tiền chữa bệnh, nguồn sống của hai mẹ con chị nhờ vào người chị gái Thái Thị Mão dạy mầm non.
Cũng vì bệnh tật mà chị Ngọc không dám nghĩ đến chuyện chồng con. Gạt nước mắt, chị Ngọc nói: “Đời tui đi viện ra viện đã nhiều, nhưng chuyến ra viện lần này là buồn nhất, vì chắc là chuyến cuối cùng của cuộc đời”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận