Phóng to |
| Bà Nguyễn Thị Thủ bên đống vật liệu làm chuồng bò đã bị ngọn lửa lạ đốt cháy xém |
Bà con trong làng phân nhau phục kích để tìm cho ra thủ phạm. Nhưng thật bất ngờ, chẳng có thủ phạm nào gây ra các vụ cháy, mà hàng chục vụ cháy xảy ra trong làng thời gian qua đều do tự nhiên mà bốc cháy. Sự kiện này đã gây không ít lời đồn thổi ly kỳ...
Làng tự cháy
Lần theo câu chuyện, chúng tôi tìm đường về làng An Trung, cả một khu làng trù phú nằm bên một cánh đồng với khoảng 40 hộ dân - nơi có 3 ngôi nhà tự nhiên bốc cháy. Ông Huỳnh Tấn Năm, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Duy Trung, là người làng An Trung kể rằng trong các ngày 25 và 26-8 vừa qua, tự nhiên lửa bốc cháy trong khu vực dãy nhà 3 hộ dân nằm bên đường. Lúc đầu chính quyền địa phương nghi là có kẻ xấu đốt nhà để trả thù.
|
Trao đổi với PV TTO sáng 31-8 về hiện tượng làng An Trung tự phát cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng ở tỉnh nhanh chóng điều tra, tìm rõ nguyên nhân để giải thích cho dân và có biện pháp giúp đở nhân dân bị thiệt hại (nếu có) do cháy gây ra. Nếu lửa tiếp tục phát cháy, UBND huyện Duy Xuyên phải lập ngay phương án di chuyển những hộ dân này ra khỏi khu vực, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân yên tâm sản xuất, không để cho kẻ xấu lợi dụng gây mất an ninh trật tự. |
Nhưng qua quá trình điều tra và khảo sát của chính quyền địa phương, chẳng có kẻ xấu nào đốt cả,lửa tự nhiên bốc cháy, mà chủ yếu là cháy vào buổi trưa và chiều khi trời nắng nóng...Cả 3 nhà tự bốc cháy gồm nhà bà Nguyễn Thị Thủ, Nguyễn Thanh An và Nguyễn Thị Bông, nằm trên một khu vực rộng chừng 1.500 m2.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ, bà Nguyễn Thị Thủ (65 tuổi) đang ở nhà canh chừng lửa cháy. Bà nói: “Mấy đứa con đi làm đồng hết trơn, biểu tui ở nhà canh chừng, lúc mô cháy thì kêu ...Hồi đầu tui phát hiện cháy trên nóc căn lều, tưởng là điện bị chập, gây cháy, ai ngờ không phải điện mà là nó tự nhiên bốc cháy”.
Đưa chúng tôi ra trước hiên nhà, bên mé phải góc sân, bà Thủ đưa tay chỉ: "Nhà tui có một căn chòi làm tạm, lợp tranh để chứa dụng cụ làm nông, lúc ra lấy cuốc để đi làm đồng tui phát hiện cháy, mà nó cháy từ trên nóc cháy xuống, lúc đó tui la làng, bà con kéo nhau đến dập lửa. Dập vừa xong, đến trưa lại phát lửa cháy tiếp. Sợ để căn chòi nguy hiểm, mấy đứa con tui trở xuống xếp, nhưng trưa ngày 25-8, lại tiếp tục phát cháy...”.
Khác với nhà bà Thủ, nhà anh Nguyễn Thanh An lửa lại phát cháy từ trong buồng, trong tủ, toàn bộ quần áo có chất nilon bị chảy loang lổ. Anh An kể:” Tui không biết cháy từ bao giờ, nhưng mở tủ ra lại thấy quần áo bị cháy lỗ chỗ, ngày 25-8 vừa qua, đứa con gái Nguyễn Thị Huyền Trang sinh năm 1989 ( còn có tên là Vân) khi đi vào buồng phát hiện thấy khói từ trong tủ nên la lên, cả nhà tui chạy vào dập lửa. Mà không phải cháy trong buồng mà ngoài vườn cũng phát cháy, cứ chỗ mô có đồ cháy là lửa phát cháy...”. Nhà chị Nguyễn Thị Bông ở gần đó cũng trong tình trạng tương tự và cũng do cháu Trang phát hiện cháy.
Ngọn lửa “ thần bí “
Quá lo sợ và không hiểu nguyên nhân nào lửa phát cháy, vợ chồng anh An bàn nhau đưa cháu Trang về Nam Phước gửi nhờ nhà ông bà nội trông nom. Kể từ đó có tin đồn thổi lan rộng ra trên địa bàn Nam Phước, Duy Xuyên là có một cháu bé tự phát cháy, cứ cháu bé đi đâu là lửa tự nhiên phát cháy đến đó. Và câu chuyện cứ được thêu dệt, người ta đổ nhau về làng An Trung trong những ngày qua để tận mắt xem làng tự phát cháy, gây cảnh mất an ninh trất tự.
Quá lo lắng trước hiện tượng tự phát cháy trong nhà, mà không giải thích được nguyên nhân. Cả 3 hộ dân cùng bàn nhau mời thầy cúng về giải hạn. Thầy cúng tên Trung, quê ở Duy Trinh được mời về cúng giải hạn cho dân làng. Thầy Trung phán rằng:” ở làng An Trung có con quỉ một chân, nó mà láng vô nhà ai là nhà nấy cháy. Nhưng, con qủi ni nó láng vô nhà ai mà hợp với tuổi nó mới phát cháy...” Chính lời phán của thầy cúng đã làm cho bà con dân làng đã hoang mang, càng hoang mang hơn.
Trước tình hình an ninh ngày càng phức tạp, chính quyền địa phương và công an huyện vào cuộc điều tra để trấn an bà con. Trung tá Biên, Phó Công an huyện Duy Xuyên cho biết, khi nhận được nguồn tin cùng những lời đồn thổi, thêu dệt hoang đường tại làng An Trung, huyện đã triển khai ngay lực lượng nắm tình hình và điều tra nguyên nhân để trấn an bà con. Trung tá Biên cho rằng lửa tự nhiên phát cháy là hoàn toàn có thực.
Trước đây, vào năm 1987, tại xã Duy Thành cũng có hiện tượng phát cháy tương tự. Lúc đó ngành chức năng đã có kết luận là do lượng phốt pho trong lòng đất bốc lên gặp trời nắng nên bốc cháy. Hiện tượng cháy này sẽ tự nhiên hết, chứ không phải do ma quỉ như lời một số đối tượng mê tín dị đoan đồn thổi.
Chủ tịch xã Duy Trung Phạm Tấn Đức cho biết, khi hiện tượng tự phát cháy tại làng An Trung, một mặt xã cắt cử cán bộ đến trực chiến giải quyết sự cố tại chỗ, đồng thời giải thích để trấn an nhân dân. Mặt khác xã làm tờ trình gửi các ngành chức năng của huyện và tỉnh tìm mọi cách điều tra nguyên nhân cháy và có biện pháp cụ thể để giúp cho nhân dân trong làng khỏi hoang mang, lo lắng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận