TT - Bên cạnh những môn thi đấu đem lại cho người hâm mộ những hình ảnh đẹp, hấp dẫn như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, cử tạ... cũng có những món gây chán chường từ SEA Games 26. Trong đó, đỉnh điểm của sự khôi hài, của những hình ảnh phi thể thao là ở pencak silat - môn võ truyền thống của Indonesia.
1. Tại SEA Games 26, môn này có tổng cộng 18 HCV và chỉ tiêu của chủ nhà Indonesia là 12 HCV. Việc các võ sĩ VN quá mạnh (lấy đến 6 HCV) nên đẩy chủ nhà vào thế “quyết không để rơi rớt” chiếc HCV nào nữa nếu muốn hoàn thành chỉ tiêu. Vì vậy mới có một trận đấu quái lạ diễn ra hôm 17-11 ở trận chung kết hạng cân 50kg nam.
Vào chung kết hạng cân này là võ sĩ Dian Kristanto (Indonesia) với võ sĩ Anothai Choongpeng của Thái Lan. Anothai là á quân thế giới ở hạng cân này, còn Dian là võ sĩ không tên tuổi. Dian biết nếu lấy tài sức đọ nhau thì khó thể đương cự với Anothai. Thế là anh này chỉ toàn chạy, tránh, né! Mỗi khi trọng tài phất tay ra hiệu thi đấu, Dian lại bỏ chạy vòng vòng. Có lúc lại núp sau lưng trọng tài! Rồi có lúc Dian ôm lấy Anothai để... cắn vào vai khiến đối thủ la oai oái! Vậy mà người chiến thắng để đoạt HCV lại là Dian.
Trọng tài người Singapore Jasni Salam cũng đã bị dư luận chê trách hết lời. Theo Yahoo!, ngay đến Liên đoàn Pencak silat Singapore cũng lên tiếng khi cho rằng cách thiên vị võ sĩ chủ nhà quá lộ liễu của trọng tài Jasni là hành động bôi nhọ liên đoàn. Thậm chí họ còn đề nghị rút trọng tài Jasni ra khỏi SEA Games 26 ngay lập tức!
2. Cũng vì chuyện ăn gian nên ban huấn luyện đội tuyển pencak silat VN khi chuẩn bị cho các võ sĩ bước vào thi đấu những trận chung kết với các võ sĩ chủ nhà đã chỉ đạo: Phải đánh cho gục! Vâng, phải đánh cho gục mới không phải chịu những kết quả oan ức.
Nhưng khi nghe lời chỉ đạo đó, người hâm mộ có cảm giác thế nào? Riêng mình, tôi chẳng còn thấy một tí gì về cái gọi là tinh thần thượng võ. Thậm chí nó rất dã man. Nhà báo Vũ Công Lập khi bình luận trên truyền hình về SEA Games 26 đã nói một ý rất đúng đắn: “Chúng ta đừng quá chú ý nhiều đến thành tích SEA Games, bởi trên hết đây là một sân chơi mang tinh thần hữu nghị của các nước trong khối ASEAN. Kế đến, đây là dịp để các nước Đông Nam Á - vùng trũng của thể thao thế giới - rèn luyện, cọ xát nhằm tiến xa hơn trên các đấu trường lớn”.
Nhưng những tinh thần chủ đạo ấy đã không thấy trên sàn đấu pencak silat, khi ở đó chúng ta gần như chỉ nghe, chỉ thấy những điều phi thể thao.
TR.H.
Báo chí Indonesia khen ngợi võ sĩ “chạy, cắn, núp”! Tuy Dian Kristianto đoạt HCV trong một trận đấu “quái dị“ và bị các đoàn thể thao dự SEA Games 26 phản ứng dữ dội, nhưng báo chí Indonesia lại không ngớt khen ngợi võ sĩ này. Báo điện tử Tempo.co viết: “Tuy đã có một trận đấu khó khăn nhưng Dian Kristianto vẫn gây ấn tượng khi kiểm soát đối thủ, thống trị trận đấu và giành chiến thắng xứng đáng”. Tờ Suara Pembaruan nhận định: “Dian Kristianto đã vượt qua chấn thương đầu gối để giành HCV. Đó là món quà cưới anh dành cho vợ, chị Niken Hartati”. Trưởng đoàn pencak silat Edhy Wibowo của Indonesia cũng không nhắc gì đến trận đấu mà chỉ nói “cảm thấy tự hào” về kết quả mà đội tuyển pencak silat đạt được cho đến thời điểm này. Nói với báo Tempo Interaktif sau trận đấu, Dian Kristianto cho biết: “Tôi xin dâng tặng chiếc HCV này cho tổ quốc và quê hương. Tôi muốn gửi lời cảm ơn những người hâm mộ vì nhờ sự cổ vũ của họ, tôi mới có thể vượt qua khó khăn để giành chiến thắng”. B.N. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận