Người đi đường nghe xong rơm rớm nước mắt:
- Chao ôi, thật cảm phục loài dê các ngươi. Biết nhường nhịn nhau ngay cả khi đó là quyền lợi chính mình. Nghĩ mà buồn cho ta.
- Sao bác lại buồn ạ? - dê trắng chia sẻ.
- Ta buồn vì ta cũng ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng kết quả lại chẳng như ý muốn. Có hai bên đang ra sức vì quyền lợi của ta, nên suốt ngày tranh cãi, chẳng bên nào chịu nhường bên nào.
- Vậy thì bác phải mừng mới phải chứ - dê đen bình luận.
- Mừng sao được, khi thực ra họ chỉ nhân danh quyền lợi của ta để bảo vệ “cái lý”, cái quyền lợi của mình? - Nói xong, người đi đường này thở dài bỏ đi.
Dê trắng, dê đen nhìn theo ngơ ngác. Dê trắng đoán: chắc bác ấy là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dê đen góp lời: chắc là vậy, mà cũng có thể là một nhạc sĩ đang đau lòng chuyện tác quyền âm nhạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận