Thân tặng lớp K13
Rồi đây mỗi chúng ta sẽ có những con đường của riêng mình nhưng tin chắc mỗi thành viên của tập thể 12K13 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ sẽ nhớ về nhau, nhớ về những ký ức một thời “siêu quậy”.
Nhắc đến K13, hẳn các thầy cô khá dè chừng nếu được phân công dạy thế. Những vụ “scandal” chỉ tụi mình mới nghĩ ra như bỏ tiết, la cà căngtin, “tự tin thiết kế lại những đồng phục” vốn quen thuộc... khiến tên tuổi lớp ta “nổi như cồn” và luôn đứng top ten “từ dưới đếm lên” trong bảng thi đua của trường. Chẳng hiểu sao lớp 12K13 lại tập hợp toàn những cá tính “ngông - lạ” đến thế nữa?
Có phải vì vậy mà năm lớp 10 chúng ta chưa thật sự gắn kết như một tập thể. Cho đến khi phải chia tay cô Tuyết chủ nhiệm một học kỳ vì cô chuyển công tác, cả lớp bịn rịn, nhiều đứa bật khóc... Đến lúc ấy, cả lớp cùng gắn bó trong một sự đồng cảm và bắt đầu thân thiết hơn.
Sự thân thiết ấy là chất keo để cả lớp “kề vai sát cánh” trong những lần thi đua, hội trại truyền thống 26-3 để giành những thành tích làm cả trường ngạc nhiên tán thưởng. Nhớ về K13 đã tụ họp cùng nhau đi đốn tre, tranh thủ học xong là đi dựng trại, tập trung ôn luyện múa hát tập thể để thi thố. Nhớ về K13 là nhớ một lớp cùng reo vang khi “lội ngược dòng, vươn lên đứng top 6 về thi đua, được tuyên dương trước cả trường”. Nhớ K13, một tập thể không xuất sắc về học tập nhưng thẳng thắn và không ít thầy cô gắn bó phải khen “Lớp này dễ thương chứ đâu như ai đồn đâu ta”! Nhớ chàng bí thư “hot boy” vừa học giỏi vừa dễ thương. Nhớ Tuấn “luật sư của lớp” thẳng thắn và rất hay phản biện với thầy cô trong giờ học. Nhớ về cô Lý, chủ nhiệm lớp 12, luôn động viên, khuyến khích, chia sẻ với mơ ước học trò.
Những ngày này, qua những status trên Facebook dễ cảm nhận mùa chia tay của thời học sinh đã gần lắm. Những dòng lưu bút trao vội trong không khí nôn nao trước thời điểm vượt vũ môn.
Mình tin rằng những vui, buồn, hờn giận, tâm sự... của lớp ta hôm nay sẽ trở thành phần ký ức khó phai mờ trong mỗi thành viên. Muốn nhắn gửi đến lớp mình thật nhiều, nhưng chúc đơn giản rằng chúng ta sẽ vững vàng trên con đường đã chọn. À, chút nữa thì quên, ai đậu đại học thì phải khao to đó nghen.
Áo Trắng số 7 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận