- Chuyện tui hay chuyện thiên hạ?
- Chuyện thiên hạ chứ ông nhìn mặt biết không có chuyện gì lạ rồi.
- Mới tỉnh tình tinh thì không, nhưng lạ thì thiếu gì. Đầu tiên, thêm một công ty vừa bị bắt quả tang xả thải ra môi trường.
- Chuyện này thuộc dạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” rồi. Có lạ gì đâu!
- Lạ chứ. Nhiều doanh nghiệp sai phạm đã bị xử phạt thì doanh nghiệp khác phải lấy đó làm gương mà chấn chỉnh. Chứ đâu lại...
- Ờ ờ, thôi thì cứ cho là lạ. Còn chuyện gì lạ hơn không?
- Một ông lại in tên cơ quan lên thiệp cưới của con.
- Kỳ vậy. Trước đó đã có một số vụ tương tự bị phản ứng, ông này không rút kinh nghiệm?
- Có. Ông nói sẽ rút kinh nghiệm, nhưng khi chuyện đã rồi. Không chừng sẽ còn thêm những ông khác cũng vậy nữa. Rốt cuộc chẳng ai rút kinh nghiệm.
- Đâu chỉ mấy ông vừa kể không kinh nghiệm. Này, ông có nghe Bộ Tài chính sửa thuế thu nhập cá nhân không? Cũng thế thôi, mức điều chỉnh chưa áp dụng đã thấy lạc hậu, chuyện này đâu có mới, lần trước cũng thế, vậy mà có ai rút kinh nghiệm đâu.
- Nói lòng vòng không ngờ cũng khối chuyện lạ hè. Với đà trượt giá hiện nay, con số 6 triệu đồng nghe chẳng bõ bèn gì, mà phải chờ đến năm 2014. Buồn quá. Mong mấy ông đề xuất sửa luật thuế làm cái gì đó mới hơn cho bà con phấn khởi...
- Ông lại mơ rồi, nếu mong ước của ông thành sự thật thì có thể đó không chỉ là chuyện lạ tuần qua mà là... năm qua luôn đấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận