27/03/2024 05:43 GMT+7

Chuyên gia: Tuyển Việt Nam loạn nhịp, mất tự tin

Tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình tối 26-3 bằng một lối chơi loạn nhịp và không còn khát khao chiến thắng.

Tuyển thủ Quang Hải là trường hợp dùng người khó hiểu ở tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tuyển thủ Quang Hải là trường hợp dùng người khó hiểu ở tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Những người bi quan nhất cũng không tin vào kết quả thảm bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tối 26-3 ở Hà Nội.

Bằng chứng là vẫn còn rất đông người hâm mộ mua vé đến sân Mỹ Đình, hay tụ tập ở các điểm theo dõi trận đấu lượt về dù ở lượt đi, đội tuyển đã thua 0-1 trên sân khách.

Tuyển Việt Nam đánh mất chính mình

Được trở về sân nhà và có sự tiếp sức của người hâm mộ nhưng có vẻ như các cầu thủ Việt Nam không được hưng phấn khi ra sân. Hơn nữa, đối thủ Indonesia mất nhiều trụ cột sau trận lượt đi hôm 21-3, thế nhưng điều đó không giúp tuyển Việt Nam chơi chủ động hơn chút nào.

Phút thứ 9, Jay Idzes thoải mái băng vào đánh đầu mở tỉ số mà không bị ai theo kèm. Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam một lần nữa bị đặt dấu hỏi về hệ thống tổ chức và bố trí nhân sự.

Phút 23, tiền đạo Ragnar Oratmangoen đi bóng qua 4 cầu thủ Việt Nam một cách thoải mái rồi sút căng lọt qua hai chân thủ môn Nguyễn Filip. Hàng thủ Việt Nam quá dễ bị đánh sập.

Phút 90+8 từ pha đá phạt góc, hàng thủ tuyển Việt Nam bị động ở tình huống bóng văng ra. Chỉ có Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Nguyễn Filip chủ động nhưng Sananta đã ghi bàn.

Chiến thắng 3-0 một cách dễ dàng của Indonesia giúp họ tái lập thành tích đánh bại Việt Nam ở sân Mỹ Đình cách đây 20 năm. HLV Shin Tae Young nhảy lên sung sướng cùng cộng sự.

Thất bại thứ 2 liên tiếp của tuyển Việt Nam trước Indonesia mở ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả ngay trên sân nhà. CĐV hô hào "Troussier Out" và treo nhiều biểu ngữ tương tự. Sau trận đấu, ông Troussier cũng chính thức "bay" ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

HLV Troussier không mang lại niềm tin cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

HLV Troussier không mang lại niềm tin cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Lạc nhịp, mất niềm tin

Chuyên gia Phan Anh Tú bình luận: "Chúng ta nhập cuộc mà không có ý tưởng, lối chơi loạn nhịp. HLV Troussier dùng người khiến cầu thủ ra sân có tâm lý nặng nề. Cầu thủ kinh nghiệm thì không phải ưu tiên. Từ đó dẫn đến mất niềm tin vào lối chơi và khả năng chiến thắng".

"Cách HLV chọn người không đạt được hiệu suất như kỳ vọng. Ông ấy nghĩ con người ông ấy tìm ra có thể đáp ứng được nhưng thử nhiều lần rồi mà vẫn không được. Điều đó ai cũng thấy và kết quả thất bại lần này như giọt nước tràn ly". 

Trong khi đó, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "Đội tuyển Việt Nam đã được tổ chức không dựa trên một nền tảng chắc chắn, hay nói đúng hơn là mong manh. Chúng ta chơi không có nhịp, không khúc nào ra khúc nào và có thể gãy đổ bất cứ lúc nào".

"Thứ nhất, cầu thủ đội tuyển đã mất sự tự tin. Thứ 2 là tâm lý chung đều đã căng cứng sau chuỗi thành tích không tốt. Thứ 3 là khi thua, đội không cho ra được các phương án giải quyết tình thế. Lúc nào HLV đưa ra thay đổi đều khiến người ta băn khoăn. Kết quả là thất bại thì người ta có cớ nói".

Việc VFF và ông Troussier sớm chia tay nhau sau hơn một năm làm việc là điều có thể dự báo trước sau 2 trận thua then chốt trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

Công an điều tra vụ cổ động viên đánh nhau đổ máuCông an điều tra vụ cổ động viên đánh nhau đổ máu

Vụ đánh nhau giữa cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình khiến một phụ nữ chảy nhiều máu ở mặt và đầu vào tối 26-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên