|
Bồ Đào Nha chết... rồi lại sống || Thắng kịch tính || Bồ Đào Nha tìm cách “phá đê” || Bồ Đào Nha chỉ còn con đường thắng || Đức và Bồ Đào Nha thắng |
Phóng to |
| Pha tranh bóng trong trận Đan Mạch thua Bồ Đào Nha 2-3 - Ảnh: Reuters |
Vì sao chiến thắng của Bồ Đào Nha không sướng. Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trao đổi với ông Xương...
* Ở góc độ chuyên môn, ông nói gì về trận đấu này?
Một trận đấu có ý nghĩa quyết định với cả hai. BĐN nhập cuộc quá thận trọng nên bị ép sân quá nhiều và trong bảy phút phải chịu tới ba quả phạt góc. Tiền vệ phòng ngự Zimling rời sân sớm do chấn thương khiến cho hàng thủ Đan Mạch bộc lộ sơ hở nhiều.
Sau hai bàn thắng, BĐN chơi chùng xuống và phải trả giá với bàn thắng của Bendner. Hiệp hai, BĐN cũng chơi như vậy, vô tình nhường thế trận cho đối thủ kiểm soát. Dù vậy, họ cũng có hai cơ hội ngàn vàng nhưng Ronaldo đều bỏ lỡ cơ hội vào phút 78, 87. Họ bị trừng phạt khi phung phí bàn thắng và Đan Mạch gỡ hòa 2-2.
Ba phút sau khi vào sân, Valera ghi bàn khá may mắn- sút hụt quả đầu tiên bằng chân trái rồi quay lại đá bồi bằng chân phải. May mắn, điều ấy có, nhưng cũng thừa nhận rằng BĐN đã nỗ lực hết sức mình mới sống lại hi vọng lọt vào tứ kết.
* Ấn tượng của trận đấu có phải là hình ảnh không thành công của Ronaldo?
Chính xác là vậy. Bóng đá châu Âu là công nghệ hái ra tiền. Ronaldo phải đá nhiều, không có thời gian hồi phục trước Euro, do vậy cầu thủ không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất nên nhiều trận cầu không có chất lượng chuyên môn cao, nhất là các đội bóng lớn.
Quay lại với Ronaldo, anh ta kiệt sức và được kỳ vọng quá lớn. Anh có thể làm thay đổi cục diện trận đấu nhưng không phải là thủ lĩnh đích thực. Sự kỳ vọng quá lớn, thể lực giảm khiến cho Ronaldo không làm bàn được vào phút 78, 87.
Vừa thi đấu, vừa điều chỉnh, tôi tin rằng nếu BĐN hay các đội bóng lớn có nhiều cầu thủ giỏi, sẽ khởi sắc hơn nhiều trong giai đoạn sau.
* Theo ông, vì sao các đội yếu như Nga, Ba Lan, UKraine, Đan Mạch... lại chơi thành công ở hai trận vừa rồi?
Những đội nói trên chơi thành công là do cầu thủ của họ không mất sức nhiều ở CLB, có thời gian chuẩn bị nên khi vào giải họ đạt được phong độ cao và trạng thái thể lực sung mãn.
Bóng đá chuyên nghiệp là tiền bạc. Lương cao thì phải cống hiến nhiều, do vậy siêu sao hay ngôi sao mà không thể hiện được chính mình thì không là điều khó hiểu sau lúc bị vắt kiệt sức.
* Vì sao BĐN không mạnh dạn chơi tấn công sau khi có hai bàn thắng?
Sự thực dụng, tính toán quá nhiều khiến cho HLV không dám mạo hiểm. Ngay cả Ronaldo cũng không thể chơi tự do, phải lùi sâu để chia lửa cho hàng thủ cho thấy rằng sự thận trọng không là quyền ưu tiên với bất kỳ cầu thủ nào, kể cả siêu sao.
* Cảm giác của ông thế nào khi Nani rơi nước mắt sau lúc Pepe mở tỉ số vào lưới Đan Mạch?
Rõ ràng trước lúc Pepe ghi bàn, BĐN chịu áp lực tâm lý quá lớn, bị vây ép dữ dội. Bàn thắng đến đúng lúc đã giải tỏa sức ép và họ có tiếp bàn thứ hai. Sự quý giá của một bàn thắng- lại là bàn đầu tiên trong giải- có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Không rơi nước mắt không được. Những giọt nước mắt rất thật của gã đàn ông dày dạn trận mạc như Nani đã nói lên tất cả.
* Hi vọng vào tứ kết của BĐN đã sống lại. Ông có tin rằng họ sẽ vượt qua Hà Lan trận cuối?
Tất cả còn phụ thuộc vào trận Đức- Hà Lan. Nếu như cơn lốc màu da cam bùng lên và khuất phục được Đức, khi ấy bảng “tử thần” sẽ còn cam go đến giờ cuối. Hà Lan bại trận trước Đức, tôi tin rằng BĐN sẽ có mặt ở tứ kết vì khi ấy Hà Lan chẳng còn tinh thần gì mà thi đấu.
Clip các bàn thắng trong trận:
|
Đan Mạch - BĐN 0-1 |
|
Đan Mạch - BĐN 0-2 |
|
Đan Mạch - BĐN 1-2 |
|
Đan Mạch - BĐN 2-2 |
|
Đan Mạch - BĐN 2-3 |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận