24/07/2017 07:30 GMT+7

Chuyện của dòng sông đỏ - thêm cuộc chơi 'tới bến' của ông Tùng

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TTO - Tối 22-7, họa sĩ Hoàng Hà Tùng trình làng 'Chuyện của dòng sông đỏ' mà ông viết kịch bản và tổng đạo diễn. Cũng ít ai biết, những nỗ lực đó là của một người đang mang trong mình căn bệnh ung thư...

Điệu múa Trăng trong vườn chuối trong Chuyện của dòng sông đỏ - Ảnh: ĐỨC TRIẾT
Điệu múa Trăng trong vườn chuối trong Chuyện của dòng sông đỏ - Ảnh: ĐỨC TRIẾT

Khi mấy tháng nay ông họa sĩ nổi danh trong hội họa nhưng được cho là lần đầu “lấn sân” sang nghệ thuật biểu diễn Hoàng Hà Tùng đau đáu với Chuyện của dòng sông đỏ thì chị Thu Hương - vợ họa sĩ kể rằng:

Dù mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác đã mấy năm nay nhưng ông Tùng vẫn quên cả ăn, ngủ mà chỉ lo lên ý tưởng thiết kế sân khấu, đặt hàng bài hát, điệu múa, trang phục…

Thậm chí những họa tiết trên tấm áo được làm bằng vải thô của các vai diễn đều do tự tay Hoàng Hà Tùng đính để cho đúng ý đồ.

Với ông ấy, sáng tạo nghệ thuật chính là nguồn năng lượng sống...

Phải thẳng thắn nói rằng, Chuyện của dòng sông đỏ không thể gọi là một operetta (nhạc kịch) khi gần như không có kịch tính, sự kết nối còn lỏng lẻo và diễn xuất của các ca sĩ còn có phần… gượng.

Tuy vậy, Chuyện của dòng sông đỏ không dừng lại ở một chương trình âm nhạc thông thường với một danh sách bài hát biểu diễn nghệ sĩ hát lần lượt mà bước đầu có những biến tấu mới lạ.

Ở đây, sân khấu là một bến sông ken dày những bụi chuối, vài ba chú ếch vắt vẻo khá lung linh, mờ ảo khi được sắp đặt bằng ánh sáng (chủ đạo là sắc đỏ).

Giữa không gian đó, mỗi vai diễn được thể hiện gần như độc lập của những nỗi niềm trong bao lời tự sự, giãi bày bằng âm nhạc. “

Phi tần” Thanh Thanh Hiền ai oán nỗi sầu người đàn bà chưa một lần được làm mẹ, “hoàng hậu” Minh Thu vương vấn mối tơ tình, “phi tần” Khánh Linh trong veo một tình yêu...

Rồi thì “vua” Tấn Minh, các “hoàng tử” Đình Tùng, Tùng Dương mỗi người mang một trăn trở trong khát vọng nam nhi…

Là những sáng tác mới song mỗi ca khúc đều gieo lại những sức nặng của câu từ. Đan xen vào đó là hề tổng quản Thu Huyền phô diễn những làn điệu, trình thức chèo cổ dí dỏm, thâm thúy mà quyến rũ như Con gà rừng, tiếng cười giả dại của Súy Vân… thậm chí đôi khi lẩy Kiều.

Hay hai điệu múa Vó ngựa đường xa Trăng trong vườn chuối cũng gợi những nỗi niềm riêng…  

Lấy sợi chỉ âm nhạc với trình thức biểu diễn truyền thống, Hoàng Hà Tùng kết nối không gian âm nhạc đương đại, dẫn dắt dòng sông âm nhạc ấy trôi chảy những khát khao, ước mơ của người nghệ sĩ không dửng dưng trước muôn chuyện cuộc đời…

Vì tôi ham những gì tươi mới trong câu hát, phá cách trong diễn xuất. 

Tôi thích những vũ điệu tinh khôi, trong trẻo mà tươi mát… 

Tôi muốn chương trình của mình thực sự khác lạ. 

Cũng có thể sự khác lạ này có người không thích nhưng với tôi như thế mới là sáng tạo nghệ thuật.

Hoàng Hà Tùng say sưa nói.  
Họa sĩ, NSƯT Hoàng Hà Tùng tập cùng NSƯT Thu Huyền - Ảnh: ĐỨC TRIẾT
Họa sĩ, NSƯT Hoàng Hà Tùng tập cùng NSƯT Thu Huyền - Ảnh: ĐỨC TRIẾT

Khi thực hiện dự án này, có lẽ, nhiều người hồ nghi và lầm tưởng về người nghệ sĩ, họa sĩ U60 này muốn “ăn thua” về cái sự chính danh-  tổng đạo diễn nên lần này mới dốc lòng, dốc sức, dốc tiền để dựng nhạc kịch xa xỉ với tổng dự toán lên đến… 4 tỷ như vậy!

Bởi lẽ, ai cũng biết ông là người đã từng tham gia dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật song chưa khi nào ông đứng tên chủ trò.

Hay câu chuyện mấy năm trước, ông đã đề xuất dự án này cho nhà hát ông công tác nhưng tổng đạo diễn bị giao cho người khác nên ông rút lại...

Nhưng, theo ông đến sàn tập, nhìn cái dáng gầy gầy lúc nào cũng tất tưởi, nghe cái giọng khản đặc trong micro, thì thấy rõ nào đâu phải vậy!

Thực ra, đây có lẽ chỉ là một cuộc chơi lạ kỳ trong vô số cuộc chơi Hoàng Hà Tùng đã tạo ra trong hội họa và cũng khiến nhiều người bàn cãi.

Không lạ kỳ sao được khi một họa sĩ phóng khoáng mở không gian nghệ thuật và mời gọi nghệ sĩ tham gia, phô diễn tài năng… 

Ở đó, ông muốn nghệ sĩ sẽ tỏa sáng với những solo thử nghiệm của mình còn ông chỉ là người bắc nhịp cầu kết nối mộng mơ...

Từ đặt hàng của Hoàng Hà Tùng mà nhạc sĩ Nguyễn Cường có đến 3 sáng tác mới Dòng sông sắc đỏ, Bến có còn sông, Độc thoại phù sa; Trọng Đài cũng có Mắt tằm, Con lắc (lời Hoàng Hà Tùng); Lưu Hà An thì viết Bay đi, Cỏ gà - cỏ may; Lê Minh Sơn với Đục thủng con thuyền; Giáng Son là Con sông tình yêu

Hay như nhạc sĩ Minh Đạo cũng được thử nghiệm một sự đối thoại giữa âm nhạc dân gian và đương đại, khi vừa mới đầy nỗi niềm trong tiếng đàn nguyệt, da diết trong tiếng sáo, lảnh lót trong tiếng mõ thì đã là âm thanh bùng nổ đong đầy khao khát của dàn nhạc điện tử…

Ngoài việc các ca sĩ như Tấn Minh, Khánh Linh, Đình Tùng, Minh Thu phải hóa thân vào nhân vật (vua, hoàng hậu, phi tần, hoàng tử…) thì Thu Huyền lần đầu được thử sức với hề chèo, Tùng Dương thử sức với múa…

Đã thế, kịch bản của Chuyện của dòng sông đỏ chưa khi nào được ông tổng đạo diễn này tiết lộ cụ thể với nghệ sĩ. 

Ông Tùng chỉ mời nghệ sĩ uống cà phê và đặt hàng cho từng người. Nghệ sĩ Minh Thu, vai hoàng hậu chia sẻ rằng đến ngày áp cuối chị vẫn chỉ lờ mờ đoán về kết cấu và cách trình bày sắp xếp các tiết mục!

Hoàng Hà Tùng thì vừa tung tẩy trên sân khấu vừa dễ dãi bảo với diễn viên rằng: “Tôi đưa ra ý đồ còn các bạn cứ thể hiện theo cách bạn thấy là hay nhất, chứ không phải gò ép vào khuôn mẫu nào cả. Tôi thích sự ngẫu nhiên và những nét duyên sân khấu…”.

Màn nhung đêm diễn duy nhất chương trình Chuyện của dòng sông đỏ đã khép lại cuộc chơi 'tới bến' của ông Tùng (lẽ ra diễn trong hai đêm 22 và 23-7 nhưng do phát hành vé khó khăn, nên chỉ còn một đêm).

Tạm biệt ánh đèn sân khấu, người họa sĩ luôn có nhiều ý tưởng mới trong nghệ thuật - mà bạn bè hay gọi là Tùng “điên” ấy lại trở về với xưởng vẽ cùng những đam mê nghệ thuật của riêng mình…

Xem một số hình ảnh hoá thân của các nghệ sĩ trong Chuyện của dòng sông đỏ:

NSƯT Thu Huyền với vai hề tổng quản dẫn chuyện khá duyên - Ảnh: ĐỨC TRIẾT
NSƯT Thu Huyền với vai hề tổng quản dẫn chuyện khá duyên - Ảnh: ĐỨC TRIẾT
NSƯT Thanh Thanh Hiền trong vai phi tần trong Chuyện của dòng sông đỏ - Ảnh: ĐỨC TRIẾT
NSƯT Thanh Thanh Hiền trong vai phi tần trong Chuyện của dòng sông đỏ - Ảnh: ĐỨC TRIẾT
Ca sĩ Tùng Dương vào vai hoàng tử trong Chuyện của dòng sông đỏ - Ảnh: ĐỨC TRIẾT
Ca sĩ Tùng Dương vào vai hoàng tử trong Chuyện của dòng sông đỏ - Ảnh: ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên