29/07/2018 09:13 GMT+7

Chuyện chỉ có ở Mỹ: mèo đắc cử trưởng làng

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Cô mèo Tart McKee trở thành trưởng làng mới sau khi "đánh bại" 17 ứng cử viên. Và dù chỉ mới 9 năm tuổi, mèo Tart McKee đã có tới 6 năm "kinh nghiệm chính trường" trước đó.

Chuyện chỉ có ở Mỹ: mèo đắc cử trưởng làng - Ảnh 1.

Cô mèo Tart vừa đắc cử trưởng làng Omena - Ảnh: CNN

Chuyện thật như bịa này, theo Đài CNN, vừa diễn ra tại một ngôi làng ở bang Michigan (Mỹ). 

Cô mèo Tart "nhậm chức" ngày 27-7 với cương vị là trưởng làng thứ 4 của Omena, một ngôi làng có khoảng 300 dân (không tính các cư dân bốn chân trong làng), cách thành phố Traverve thuộc bang Michigan khoảng 25 dặm.

Trong hơn một thập kỷ qua, ngôi làng này đã duy trì việc chọn những người bạn bốn chân làm các trưởng làng mang tính nghi thức. Là ngôi làng chưa chính thức thuộc về bất cứ thị trấn, thành phố nào, Omena hiện chưa có một chính quyền riêng và các cuộc bầu cử hiện do Hội Lịch sử Omena điều hành. Nguyên tắc bầu cử rất đơn giản: ứng viên nào giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng. Mỗi phiếu bầu sẽ tốn phí 1 USD, số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ ủng hộ Hội Lịch sử Omena.

Theo ông Keith Disselkoen - chủ tịch Hội Lịch sử Omena, cuộc bầu cử "paw-lit-ical" (chơi chữ của người Mỹ dựa trên sự đồng âm với từ "political", nhưng "paw" có nghĩa là chân của một con thú có móng, vuốt kiểu như chó, mèo) năm nay thu được hơn 7.000 USD, cũng là mức lớn nhất từ trước tới nay. Ông cho biết năm nay, thể lệ mới cho phép mọi người trả tiền qua Paypal nên có thêm nhiều phiếu bầu hơn, trong đó có cả những người ở bên ngoài khu vực bầu cử trực tiếp.

Nhưng cũng có thể chính "kinh nghiệm chính trường" đã giúp cô mèo Tart "đắc cử" lần này. Cô đã tham gia hội đồng làng Omena giai đoạn 2012-2015 và cũng là phó trưởng làng trong ba năm qua.

Một danh sách dài các đối thủ "đáng gờm" khác của mèo Tart tuy không thể trở thành trưởng làng, nhưng cũng đã có vị trí trong hội đồng làng Omena. Trong đó chó con Diablo Shapiro là phó trưởng làng thứ nhất, còn chó con 4 tháng tuổi Punkin Anderson-Harder được bầu làm phó trưởng làng thứ hai. Không chỉ các ứng cử viên chó, mèo được tin cậy, con vật giữ cương vị "thư ký báo chí" của làng là dê Harley Jones, còn gà Penny Labriola là "trợ lý đặc biệt phụ trách các vấn đề về gà".

Về cơ bản, các con vật này sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong "nhiệm kỳ" 3 năm của chúng. Trên cương vị trưởng làng, cô mèo Tart sẽ không phải đưa ra quá nhiều quyết định khó khăn và cũng không phải ký bất cứ văn bản nào. Mà giả sử có phải ký, cô cũng không cần bút vì theo ông Disselkoen: "Chúng tôi chấp nhận dấu điểm bằng vuốt mèo. Theo đó, các văn bản pháp lý có thể được phê chuẩn bằng điểm vuốt mèo".

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên