11/07/2010 00:55 GMT+7

Chuyện bố vợ và chàng rễ

SĨ THIỆN
SĨ THIỆN

TTO - Hà Lan sắp bước vào trận chung kết thứ ba trong lịch sử vào lúc 1g30 rạng sáng ngày thứ Hai 12-7 (theo giờ Việt Nam) với đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha. Nhưng sóng gió đã nổi lên khi tiền vệ Van Bommel bị chỉ trích về lối đá cứng rắn quá mức cần thiết!

N3TDoetW.jpgPhóng to
Mark Van Bommel (đứng, chống nạnh) và bố vợ Bert van Marwijk (chỉ tay) trong một buổi huấn luyện của tuyển Hà Lan

Ngay lập tức, HLV Bert van Marwijk đã nhảy vào bảo vệ Mark van Bommel, vốn là rễ đông sàng của mình! Sau hơn hai năm bị thất sủng dưới triều đại của cựu HLV Marco van Basten, Bommel chỉ được gọi trở lại đội tuyển áo màu cam khi ông nhạc của mình lên giữ chức HLV trưởng.

Đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự cùng De Jong dưới thời Van Marwijk, Bommel nhanh chóng chiếm giữ suất đá chính ở tuổi 33. Ngay từ vòng đấu loại World Cup 2010 ở khu vực châu Âu, đã từng xuất hiện nhiều tiếng xầm xì cho rằng HLV Van Marwijk đã quá ưu ái với con rễ khi tiền vệ này thường xuyên nhận thẻ phạt vì lối đá cứng rắn, tiểu xảo.

GXrAoXKg.jpgPhóng to
Van Bommel và vợ, ái nữ của HLV trưởng Van Marwijk

Ông bố vợ lên tiếng phản đối: "Hãy hỏi Sneijder và Kuyt tại sao họ luôn rảnh chân để xông lên phía trước tấn công ghi bàn thắng? Nếu không có De Jong cùng Bommel chịu trách nhiệm đánh chặn trên sân nhà sau lưng hai tiền vệ tấn công ấy, liệu rằng lưới của Hà Lan có đứng yên? De Jong và Bommel hay bị phạt thẻ, đúng, bởi đó là nhiệm vụ truy cản đối phương mà họ được giao. Với một bàn thua và một chiếc thẻ phạt, bạn chọn cách nào? Tất nhiên là bạn không muốn mình là người bại trận. Tôi nghĩ De Jong lẫn Bommel đều không muốn như vậy. Đó là lý do vì sao họ phải bị cảnh cáo bởi trọng tài…”.

Với chuỗi trận toàn thắng ở vòng loại khu vực châu Âu (8 trận) và tại World Cup 2010 (6 trận), Van Bommel đang được toàn đội nể trọng và cho rằng anh sẽ là ứng cử viên cho chiếc băng thủ quân đội tuyển Hà Lan ở vòng loại EURO 2012, sau khi Van Bronckhorst giã từ đội tuyển vào ngày 12-7-2010.

Tuy nhiên, gã hộ pháp này đã thoái thác trọng trách lẫn vinh dự ấy khi cho rằng: "Tôi không muốn làm đội trưởng. Tôi đã không chơi cho đội tuyển hai năm, và nhiều cầu thủ khác xứng đáng để được nhận lãnh vinh dự cao quý ấy. Chẳng hạn như Sneijder hay Robben, những cầu thủ trẻ hơn tôi rất nhiều...".

May cho Van Bommel là từ đầu giải tới nay, những pha phạm lỗi của anh chưa dẫn tới việc Hà Lan bại trận. Nếu điều không may xảy ra, mà đặc biệt là ở trận chung kết với Tây Ban Nha sắp đến, búa rìu dư luận khó tránh đổ xuống đầu ông bố vợ cùng chàng rễ bởi những cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo…

SĨ THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất