![]() |
Dù nắng hay mưa, cô Thời vẫn đều đặn đến BV Truyền máu huyết học TP.HCM để dạy vẽ cho bệnh nhi ung thư |
Cứ chiều thứ bảy hằng tuần, cô Đặng Minh Thời (Q.2, TP.HCM) lại mang giấy và bút màu đến khoa huyết học trẻ em, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM để dạy vẽ cho các bệnh nhi ung thư nơi đây.
Cô Thời từng là giáo viên dạy vẽ cho thiếu nhi rất nổi tiếng ở Nhà thiếu nhi TP.HCM những năm 1983-1994. Suốt mấy chục năm gắn bó với cây bút màu và truyền cảm hứng vẽ cho các em nhỏ nên cô có một tình yêu đặc biệt dành cho các bạn thiếu nhi.
Tháng 7-2007, cô Thời đi khám sức khỏe và phát hiện mình bị ung thư máu. Suốt những năm tháng chiến đấu với bệnh tật cô thấu hiểu nỗi đau đớn của những bệnh nhi ung thư, mong muốn đem chút niềm vui đến cho các bé để quên đi nỗi đau về thể xác.
Cô Thời chia sẻ: “Màu sắc của hội họa sẽ tạo cho các em sự say mê và hưng phấn. Đó cũng là một liệu pháp tâm lý để các em quên đi nỗi đau mỗi lần truyền thuốc hoặc xạ trị”.
Cách thư giãn của cô Thời ngay lập tức có hiệu quả, các bệnh nhi hào hứng vẽ mà quên mất trên tay mình vẫn đang truyền máu, truyền thuốc. Hai cha con bệnh nhi Hoàng Lan (7 tuổi) cùng chăm chú vẽ bức tranh cá chép bơi lội tung tăng, Hoàng Lan nhắc cha: “Phải vẽ màu nước xanh đậm lên chút nữa ba ơi. Cô giáo dặn thế mà”.
Cứ thế, mỗi một giường bệnh các “họa sĩ” bệnh nhi chăm chú sáng tác và cho ra đời rất nhiều bức tranh dễ thương.
Cô Thời nhận xét: “Con nít ai cũng vẽ đẹp hết. Đặc biệt những ý tưởng của trẻ con rất phong phú và hồn nhiên. Mình chỉ cần hướng dẫn và uốn nắn một chút cách phối màu sao cho hài hòa là được”.
Dù trong người vẫn đang mang căn bệnh ung thư máu nhưng cô Thời vẫn tranh thủ thời gian để đến bệnh viện khơi gợi cảm hứng hội họa cho các bệnh nhi. Cô tâm sự: “Mình không biết trước được tương lai phía trước sẽ như thế nào, giờ có thời gian thì phải tranh thủ để hoàn tất những công việc muốn làm. Mong rằng chút sức nhỏ của tôi sẽ góp với cộng đồng để làm những điều ý nghĩa cho bệnh nhi ung thư”.
Nhìn cô tất bật chạy qua chạy lại giữa các giường bệnh để hướng dẫn các bé vẽ mới thấy được tâm huyết của cô. Dù căn bệnh ung thư máu luôn đe dọa sức khỏe, nay lại thêm bệnh khớp nhưng còn sống cô vẫn còn đến bệnh viện dạy các em học vẽ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận