03/09/2005 03:13 GMT+7

Chúng tôi lên đường với lãng mạn tuổi đôi mươi

NGUYỄN QUÝ LĂNG
NGUYỄN QUÝ LĂNG

TT - Cùng học với Thạc ở lớp K15 khoa toán - cơ Đại học Tổng hợp Hà Nội (tên gọi cũ), cùng nhập ngũ ngày 6-9-1971, cùng ở một đơn vị. Sau ba tháng huấn luyện, khi chia tay nhau ở Đông Du (Quế Võ, Bắc Ninh) để đi các quân - binh chủng, trong lòng tôi và bạn bè hình ảnh Thạc vẫn là một chàng thư sinh học giỏi, đá bóng tuyệt.

Và trong những cuộc trò chuyện với chúng tôi về cuộc đời, về bạn bè, tình yêu, sự sâu sắc, trung thực, giản dị và đặc biệt là rất nhiều lãng mạn, tuổi đôi mươi của Thạc như những trang nhật ký để lại.

Mãi mãi tuổi 20

Thân tặng Thạc - Y - Dưỡng - Minh và đồng đội của chúng tôi: những người mãi mãi tuổi 20

Nhạc & lời: NGUYỄN QUÝ LĂNG

H59dfawP.jpgPhóng to

(*) Trích lời của Bác Hồ(**) Ca khúc được hát trong buổi công bố Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tại Văn Miếu (Hà Nội)

NGUYỄN QUÝ LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất