14/02/2025 18:03 GMT+7

Chúng ta hiện đang dùng từ 'tình yêu' một cách quá dễ dãi, đầy tính dục

Tình yêu là một trong những điều quan trọng nhất trong đời sống. Vậy cớ sao con người lại trầm luân đau khổ vì tình yêu? Biết khổ mà không tài nào thoát ra khỏi khổ? Liệu có phải bởi chúng ta không thực sự hiểu về tình yêu?...

J. Krishnamurti: Chúng ta hiện đang dùng từ 'tình yêu' một cách quá dễ dãi, đầy tính dục  - Ảnh 1.

Triết gia J.Krisnamurti có nhiều nhận định đáng suy ngẫm khi nói về tình yêu

Phần bìa cuốn sách J. Krishnamurti nói về tình yêu có đặt một câu hỏi: 

"Tình yêu không phải là ham muốn, bổn phận, lạc thú, sở hữu, hình ảnh, một quan niệm. Tình yêu không dựa vào trí nhớ. Tình yêu không phải ở trong tâm. Vậy tình yêu là gì và ở đâu?". 

Dịp Valentine cũng là lúc mỗi cặp đôi và từng cá nhân trong một mối quan hệ hay cả những người chưa có đối tượng có thể lắng lòng lại và suy ngẫm câu hỏi trên. Liệu ta đã yêu đúng cách chưa?

Tình yêu là gì? 

Trong J. Krishnamurti nói về tình yêu, người đọc hiểu được rất nhiều điều sâu sắc về tình yêu, rằng tình yêu không chỉ là sự kết nối tương giao về mặt thể chất, vật lý, tình dục... mà còn là sự kết nối, hợp nhất về tâm thức, cảm xúc, nội tâm… giữa hai người xa lạ đến mức không có một sự chia cách nào...

Rằng tình yêu không chỉ là sự chiếm hữu, đau sầu, lo lắng mà tình yêu chính là tự do, yêu thương, hân hoan hạnh phúc. 

Chúng ta hiện đang dùng từ 'tình yêu' một cách quá dễ dãi, đầy tính dục - Ảnh 2.

Sách J. Krisnamurti nói về tình yêu

Theo J. Krishnamurti, tình yêu là cái gì đó không thể được mời mọc hoặc vun trồng. 

Tình yêu tới một cách tự nhiên, dễ dàng khi không có những cái kia. Và trong khi tìm hiểu bản thân, người ta bắt gặp trạng thái này. 

Ở đâu có tình yêu, ở đó có lòng bi mẫn và lòng bi mẫn có trí thông minh của nó.

J. Krishnamurti cũng nhận định: "Chúng ta hiện đang dùng từ 'tình yêu' một cách quá dễ dãi, đầy tính dục. Tình yêu đang bị đồng hóa với lạc thú". 

Ở chương Có phải tình yêu là lạc thú không?, ông nói người đàn ông ghen tuông hoặc người đàn bà luôn muốn thống trị có thể ngủ với nhau, chiếm hữu, lệ thuộc nhau. 

Họ làm vậy để cảm thấy thoải mái, an toàn hoặc vì sợ cô đơn nhưng chắc chắn rằng tất cả những điều đó không phải là tình yêu. 

Cái chúng ta gọi là tình yêu là sự hành hạ, nỗi thất vọng, một cảm giác tội lỗi. Thứ tình yêu này thường được đồng hóa với lạc thú tình dục

Tuy nhiên, J. Krishnamurti nhấn mạnh không phải là chúng ta khắt khe về đạo đức hay giả bộ đoan trang, chúng ta không nói rằng không được có lạc thú gì cả: "Khi ta ngắm nhìn một áng mây bay qua bầu trời hay một gương mặt đẹp, có niềm vui thích ở đó. Khi chúng ta nhìn ngắm một bông hoa, có vẻ đẹp của nó ở đó, ta không chối bỏ cái đẹp...". 

Hãy thôi tìm kiếm tình yêu

Trong những chiêm nghiệm của mình, J. Krishnamurti rút ra rằng tình yêu chỉ hiện hữu khi không có nhu cầu. 

Nhu cầu là nỗi thèm khát trá hình đưa đến bám luyến; nhu cầu đối với tình dục, nhậu nhẹt, danh vọng, sự tôn thờ cùng những lý do phức tạp của chúng; nhu cầu về sự tự thỏa mãn với những khát vọng và thất vọng kèm theo; nhu cầu về Thượng đế, về bất tử. 

"Tất cả những hình thức khác nhau của nhu cầu không tránh khỏi đưa đến ràng buộc, nguyên nhân của khổ đau, sợ hãi và nỗi đau trong cô đơn.

Một nhạc sĩ dùng nhạc cụ để mong nổi tiếng, để trở thành người tài giỏi nhất, sẽ không còn là nhạc sĩ nữa. 

Ông ta không yêu thích âm nhạc, mà chỉ nghĩ đến lợi ích mà âm nhạc có thể mang lại cho mình" - J. Krishnamurti dẫn chứng.

Và cho đến tận cùng, vị triết gia người Ấn Độ nhận ra nếu ta thôi tìm kiếm tình yêu, bấy giờ, có lẽ tình yêu sẽ đến khi ta đang nhìn theo cách khác...

J. Krishnamurti (1895 - 1986) là một trong những triết gia, nhà tâm linh vĩ đại nhất thế giới. Trong hơn 60 năm, ông đi khắp các châu lục, nói chuyện và thảo luận về các chủ đề như: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người với con người, và phương cách để tạo nên sự thay đổi tích cực cho xã hội.

Ông đã truyền cảm hứng cho các vị thầy nổi tiếng khác như: Eckhart Tolle, Joseph Campell, Alan Watts... và vẫn đang tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng ngàn người ngày nay.

J. Krishnamurti nói về tình yêu được viết với ba phần chính gồm: "Đời sống, tình yêu và cái chết", "Con đường tình yêu" và "Tình yêu là thực tại", sẽ dẫn dắt người đọc vào các cung bậc và khía cạnh của tình yêu.

Sách được soạn giả Từ Hóa Hoàng Lan dịch với ngôn ngữ gần gũi với tình yêu và cuộc sống.

Xuyên suốt cuốn sách là suy nghĩ về tình yêu một cách sâu sắc, trí tuệ, sáng trong của J. Krishnamurti với tha nhân.

J. Krishnamurti: Chúng ta hiện đang dùng từ 'tình yêu' một cách quá dễ dãi, đầy tính dục  - Ảnh 3.Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm, đâu thể vì yêu mà xem nhẹ tất cả?

Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành của nhà văn Anh Khang. Đây là tác phẩm kỷ niệm hơn một thập kỷ viết văn của Anh Khang kể từ cuốn sách đầu tay Ngày trôi về phía cũ bán được 60.000 bản vào năm 2012.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên