29/08/2009 19:57 GMT+7

Chung kết cúp quốc gia 2009: cú đúp cho bóng đá Đà Nẵng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ba tuần sau khi đoạt chức vô địch V-League 2009, Đà Nẵng đã vượt qua Thể Công với tỉ số nhẹ nhàng 1-0 trong trận chung kết Cúp quốc gia diễn ra vào chiều 29-8 trên sân Hàng Đẫy.

luAhnTKs.jpgPhóng to

Khoảnh khắc hạnh phúc của đội Đà Nẵng với ngôi vô địch Cúp quốc gia - Ảnh: S.H.

Sau đội Đồng Tâm Long An ở mùa thi đấu 2005, Đà Nẵng là CLB thứ hai đoạt cú đúp (vô địch V-League và Cúp quốc gia) trong cùng một mùa bóng.

Trận chung kết nghèo nàn chuyên môn

Chiếm ưu thế ở phần lớn thời gian thi đấu, nhưng phải đợi đến phút 78, Đà Nẵng mới qua mặt được đội chủ nhà Thể Công. Từ cánh phải Quang Cường lật bổng vào vòng cấm địa, cú đánh đấu nối của hậu vệ Cao Cường (vừa được gọi vào đội tuyển Olympic quốc gia) không mạnh nhưng lại hiểm hóc khiến thủ môn Manh Dũng (Thể Công) lúng túng đấm bóng giải vây. Mạnh Dũng cứu được pha dứt điểm đầu tiên nhưng lại bó tay trước cú đá bồi cận thành mạnh như búa bổ của tiền đạo Merlo. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau bốn trận liền tịt ngòi ở V-League vì chấn thương đầu gối, khả năng ghi bàn của Merlo không còn hiệu quả như hồi đầu lượt về. Tính riêng trận chung kết Cúp quốc gia này, Merlo có tới ba tình huống ngon ăn, nhưng anh chỉ thành công được một lần. Chừng ấy thôi cũng đủ để giúp đội nhà đăng quang.

15g30 bóng lăn, nhưng đến 15g03 đội chủ nhà Thể Công mới ra sân khởi động trong sự ngỡ ngàng của nhiều cổ động viên ruột nơi khán đài B. Thời gian làm nóng trước trận đấu quá ngắn, do vậy khi nhập cuộc, Thể Công không đủ hơi để đeo bám đối phương. Việc khởi động muộn màng ấy chỉ giúp họ đứng vững trong 45 phút đầu tiên để rồi buông xuôi với những màn đi bộ trong hiệp hai. Hai cầu thủ ngoại cùng Bảo Khanh lần lượt được thay ra vì không còn sức thi đấu dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online sau trận đấu, tiền vệ Phan Thanh Phúc (Đà Nẵng) thừa nhận: ”Đây có lẽ là trận đấu kém nhất trong năm của Thể Công lẫn Đà Nẵng…”. Vì sao như vậy? Thanh Phúc lý giải: ”Một đằng đã vô địch, một bên đã trụ hạng, coi như mục tiêu lớn nhất của mùa bóng đã hoàn tất. Do vậy, tinh thần thi đấu của hai đội chùng xuống hẳn đi nên trận chung kết không có nhiều tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt. Tôi biết khán giả không hài lòng khi xem một trận cầu kém chất lượng chuyên môn như vậy, song chúng tôi rất cần được thông cảm khi phải đá trong bối cảnh ấy…”.

Cuộc chia tay buồn

Ba lần vào đến trận chung kết Cúp quốc gia với vai trò HLV trưởng Tổng cục Đường sắt (1993), Bình Dương (2008) và nay là với Thể Công thì cả ba lần HLV Lê Thụy Hải đều là người thất bại! Trong đó có hai lần thua Đà Nẵng.

Nở nụ cười gượng sau trận đấu, ông Hải tâm sự: ”Cái số cầm quân của tôi quả là không có duyên với chiếc HCV Cúp quốc gia. Quá tam ba bận đều thua trắng. Đen thật. Nhưng biết làm sao hơn khi lực của đội bóng chỉ có vậy….”.

Đây cũng là lần cuối cùng HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt Thể Công. Việc thanh lý hợp đồng đã được ông và lãnh đạo CLB dàn xếp hoàn tất trong những ngày qua. Khi lên thay HLV Vương Tiến Dũng ở cuối lượt đi V-League, HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh: ”Tôi chỉ có thể đưa Thể Công trụ hạng chứ không trông mong gì đến thành tích cao ở đấu trường V-League…”.

Phải đến vòng 26 V-League, ông Hải mới làm được điều đó. Tuy nhiên, cũng có một chút an ủi với người thầy kỳ cựu này khi ông góp một tay đưa đội bóng lính đến với ngôi á quân Cúp quốc gia cùng món tiền thưởng 350 triệu đồng.

Dưới đây là vài hình ảnh về trận chung kết Cúp quốc gia qua ống kính của phóng viên Tuổi Trẻ Online gửi về từ sân Hàng Đẫy:

nEzOldHo.jpgPhóng toBầu Hiển bay bổng trong vòng tay của cầu thủ Đà Nẵng sau trận chung kết - Ảnh: S.H.wr6wVnrH.jpgĐội trưởng Phước Vĩnh hớn hở khoe 2 chiếc HCV vô địch V-League và Cúp quốc gia trong mùa bóng 2009 - Ảnh: S.H.Sc31ieZ8.jpgLê Huỳnh Đức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách HLV trẻ nhất đoạt cú đúp trong cùng một mùa bóng - Ảnh: S.H.915DdZRQ.jpgCú đá bồi cận thành ghi bàn thắng vào lưới Thể Công của tiền đạo Merlo - Ảnh: S.H.4SDmXwyH.jpgQuốc Anh chia vui cùng Merlo sau bàn thắngBd5HBz8D.jpgThủ môn Mạnh Dũng trong một chiều vất vả trước sự uy hiếp liên tục của Đà Nẵng - Ảnh: S.H.
SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất