Ở vùng biển Malpelo - Thái Bình Dương, con cá mũ làn đang nằm “bất động” dưới đáy biển, chỉ việc chờ con mồi bơi ngang qua và xơi tái chúng.
Hay như ở khu bảo tồn biển Madives - Ấn Độ Dương, bạch thuộc là kẻ săn mồi đặc biệt nguy hiểm. Màu sắc của cơ thể rất khó phân biệt với màu cát của đáy biển; với những xúc tu rất khỏe, nó dễ dàng nghiền nát vỏ cứng của những con giáp xác.
Một con ếch xanh nổi lên mặt nước giữa những đám bèo tấm ở thị trấn Saint Omer (Pháp), nó đang tận dụng lợi thế màu xanh để “ẩn mình” vào môi trường xung quanh khiến cho những kẻ săn mồi khác khó có thể nhận ra nó.
Là một bậc thầy có tài “hóa trang”, con châu chấu ở quốc gia Burkina Faso - Tây Phi với màu xanh lá cây đặc trưng đang “hòa lẫn” vào thân của những cọng cỏ.
Nghệ thuật “ngụy trang” của loài vật quả thật luôn chứa đựng những điều kỳ lạ và hấp dẫn. Con nhện cua màu tím này đang “nằm gọn” trong một bông hoa màu tím ở Pháp.
Dưới đây là một số hình ảnh khác về sự “ngụy trang” của loài vật.
Phóng to |
Nhện cua màu trắng và cá sấu |
Phóng to |
Nhện que và con lười ba ngón |
Phóng to |
Con bọ ngựa màu trắng |
Phóng to |
Loài cua Harlequin |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận