21/04/2023 16:38 GMT+7

Chưa từng lên máy bay, chàng trai làm máy bay mô hình từ rác tái chế

Với tình yêu mãnh liệt dành cho bầu trời, Bolaji Fatai, một chàng trai người Nigeria, được nhận vào làm thực tập sinh cho công ty công nghệ, sau khi chiếc máy bay mô hình điều khiển từ xa do anh tự lắp ráp từ rác tái chế lọt vào mắt xanh của công ty.

Chưa từng lên máy bay, chàng trai chế máy bay mô hình từ rác tái chế - Ảnh 1.

Bolaji Fatai chế tạo chiếc máy bay mô hình từ rác tái chế tại Lagos, Nigeria hồi cuối tháng 3-2023 - Ảnh: REUTERS

Bolaji Fatai chưa từng đặt chân lên máy bay, nhưng điều đó không ngăn anh chế ra vô số máy bay mô hình của riêng mình từ rác tái chế và điều khiển chúng bay khắp vùng Lagos, thủ phủ thương mại của Nigeria.

Mới đây, chiếc máy bay một cánh quạt do Fatai tự chế đã vượt qua những cơn gió ngược chiều và bay vút lên cao từ một sân bóng trước sự chứng kiến của những người xem ở Oworonshoki, khu dân cư nghèo nơi Fatai sống ở phía đông thành phố.

Kể về quá trình lắp ráp, Fatai chia sẻ rằng anh mua cánh quạt và bộ điều khiển từ xa ở ngoài cửa hàng. Anh tự chế tạo thân, cánh, đuôi máy bay từ những mảnh xốp tái chế nhặt ngoài bãi rác và dùng băng dính kết chúng lại với nhau.

Chưa từng lên máy bay, chàng trai chế máy bay mô hình từ rác tái chế - Ảnh 2.

Bolaji Fatai chế tạo chiếc máy bay mô hình từ rác tái chế - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời chàng trai 21 tuổi này cho hay cậu bắt tay vào làm việc này từ khi mới 7 tuổi. Cậu nhặt nhạnh mấy thứ xung quanh mình và miệt mài lắp ráp thành những chiếc máy bay mô hình. “Cứ mỗi lần nhìn thấy máy bay đi ngang qua, tôi thấy cực kỳ vui” - Fatai cho hay.

Chưa từng lên máy bay, chàng trai chế máy bay mô hình từ rác tái chế - Ảnh 3.

Damilare Ajayi, một người bạn của Bolaji Fatai, phóng chiếc máy bay lên bầu trời ở Lagos, Nigeria ngày 9-4-2023 - Ảnh: REUTERS

Chưa từng lên máy bay, chàng trai chế máy bay mô hình từ rác tái chế - Ảnh 4.

Bolaji Fatai điều khiển chiếc máy bay mô hình - Ảnh: REUTERS

Chính niềm đam mê với máy bay cùng sự chăm chỉ của Fatai dường như đang chắp cánh cho ước mơ được bay cao bay xa của anh. 

Fatai nhận được suất thực tập tại công ty công nghệ sau khi anh được phát hiện đang điều khiển chiếc máy bay tự chế. Đây được xem như bước đệm đầu tiên giúp anh tiến gần hơn với ước mơ trở thành kỹ sư hàng không.

“Vì đất nước chúng tôi còn kém phát triển, nên tôi mong rằng mình sẽ góp phần giúp phát triển đất nước bằng cách sử dụng công nghệ máy bay không người lái này", anh cho biết.

Mày mò chế máy nghiền, máy gia nhiệt, nuôi ước mơ đưa chocolate Việt ra thế giớiMày mò chế máy nghiền, máy gia nhiệt, nuôi ước mơ đưa chocolate Việt ra thế giới

Kỹ sư chính hiệu, anh chàng 9X Nguyễn Hồng Huy "bẻ lái" khởi nghiệp cùng cây ca cao, tạo ra hàng chục loại chocolate mang tên Hallelu cùng ấp ủ đưa thương hiệu chocolate Việt Nam của mình ra nước ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ước mơ