28/07/2020 10:54 GMT+7

Chưa phải lúc M.U khui sâm banh

H.Đ.
H.Đ.

TTO - Nếu không khắc phục những vấn đề đang tồn đọng, chẳng có gì đảm bảo M.U sẽ trở lại dù họ có bàn đạp là vị trí thứ ba mùa này.

Chưa phải lúc M.U khui sâm banh - Ảnh 1.

HLV Solskjær còn nhiều việc phải làm nếu muốn M.U trở lại - Ảnh: REUTERS

Sau khi vòng 38 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) khép lại với 2 vé dự Champions League thuộc về Manchester United (M.U) và Chelsea, mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chế: HLV Ole Gunnar Solskjær đứng trên bục hạng ba khui sâm banh ăn mừng trong sự bình thản của HLV Jurgen Klopp (bục hạng nhất) và Pep Guardiola (bục hạng nhì).

Bức ảnh chế đó nếu hiểu theo nghĩa tích cực, việc M.U cán đích vị trí thứ ba là thành công tuyệt vời ở mùa bóng mà nhiều thời điểm không ai nghĩ họ sẽ vào được top 4. 

Thậm chí chiếc ghế của HLV Solskjær còn bị lung lay dữ dội, vậy ăn mừng như thể vô địch là đúng rồi. Nếu hiểu theo nghĩa tiêu cực, bức ảnh chế đó đã "hạ thấp" một đội bóng giàu tham vọng như M.U - CLB từng thống trị Premier League giờ xuống giá tới mức chỉ mong về top 4 thôi sao?

Nhưng có hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa, những CĐV M.U cũng nên cảm thấy bớt vui vì đội nhà vẫn còn quá nhiều vấn đề phải khắc phục nếu muốn "nhuộm đỏ trời Âu". 

Đầu tiên là vị trí HLV, "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" Ole Gunnar Solskjær không tạo được niềm tin vững chắc ở các CĐV. 

HLV người Na Uy cho thấy rất nhiều điểm yếu, trong đó có việc chậm thay đổi chiến thuật và ứng biến với các tình huống trên sân đến nỗi các CĐV M.U nhận xét ông "quá lười thay người".

HLV Solskjær có một điểm mạnh là giỏi tác động tinh thần của cầu thủ, nhưng trong bóng đá tinh thần thôi là chưa đủ. Ở giai đoạn cuối mùa bóng năm nay, M.U cho thấy sự phụ thuộc quá mức vào phong độ của Bruno Fernandes. 

Cựu cầu thủ Gary Neville nói Bruno đã nâng tầm các cầu thủ M.U, làm cho mọi người tốt lên. Tuy nhiên, việc "ký sinh" vào Bruno về cơ bản là điểm yếu của M.U.

Bruno đá hay thì M.U có kết quả tốt và ngược lại, khi tiền vệ này chơi tệ thì M.U không còn là chính mình. 

Ở trận gặp Leicester tối 26-7, Bruno tỏ ra đuối sức với nhiều pha xử lý lỗi. Đây là nguyên nhân khiến M.U có trận cầu khá vất vả. Hãy tưởng tượng mùa sau ở những vòng đấu quyết định, Bruno bị đuối sức thì M.U sẽ trông cậy vào ai? 

Nếu không khắc phục những vấn đề đang tồn đọng, chẳng có gì đảm bảo M.U sẽ trở lại dù họ có bàn đạp là vị trí thứ ba mùa này.

CĐV M.U có thể vui nhưng không nên vui quá, có thể mừng nhưng chưa phải lúc mở sâm banh.

Manchester United mất 2 điểm đáng tiếc ở phút 90+6 Manchester United mất 2 điểm đáng tiếc ở phút 90+6

TTO - Rạng sáng 14-7, Manchester United (M.U) đã để thủng lưới phút 90+6 và bị Southampton cầm chân 2-2 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Như vậy, M.U vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 59 điểm.

H.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên