Mới đây, UBND xã Hòa Thành gửi thư mời cháu T. ngày 14-9 đến để xác định dạng tật và mức độ khuyết tật nhằm xét trợ cấp xã hội. “Vì bệnh cháu T. nặng nên cha cháu đưa cháu vào nằm viện ở TP.HCM, ngày 14-9 tôi mang hồ sơ của cháu T. với sổ nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần ngoại trú và các giấy tờ xác định cháu bị bệnh động kinh nặng đến xã thì hội đồng xét duyệt bảo phải có cháu mới xem xét được, chậm nhất là thứ hai hoặc thứ ba tuần sau đó (tức 16 hoặc 17-9). Tôi phải gọi điện thoại bảo cha cháu đưa cháu từ TP.HCM về gấp. Tuy nhiên, chiều 16-9, khi chúng tôi đưa cháu T. đến xã thì ông Liêm là cán bộ thương binh xã hội nói là chưa xét được” - ông Sang cho hay.
Ngày 20-9, ông Mai Tấn Lý - chủ tịch UBND xã Hòa Thành - cho biết vì ông bệnh nên vắng mặt cuộc xét duyệt hôm 14-9 và chưa nghe báo cáo tình hình. Ông Lý yêu cầu ông Trịnh Liêm là cán bộ phụ trách mảng thương binh xã hội xã trình bày vụ việc. Ông Liêm cho biết: “Thư mời của UBND xã là mời người bị khuyết tật đến để hội đồng đánh giá, gia đình không thể đi thay được và theo quy định chúng tôi vừa phải xem xét cả hồ sơ lẫn con người. Tôi không biết vị nào trong hội đồng xét duyệt hôm đó nói với ông Nguyễn Sang là gọi cháu T. từ TP.HCM về và đưa đến xã vào ngày 16 hoặc 17-9, nếu ai nói như vậy là không đúng, bởi hội đồng gồm năm người ở các ban ngành khác nhau chỉ làm việc trong ngày 14-9. Nếu chỉ vì trường hợp cháu T. mà hội đồng năm vị phải triệu tập một lần nữa thì không được. Trong đợt xét vừa rồi, xã gửi thư mời 44 người khuyết tật nhưng chỉ có 20 người đến để hội đồng xem xét, số còn lại chúng tôi phải tiếp tục xét trong các đợt tới mà đợt gần nhất dự kiến vào giữa tháng 10-2013, khi đó xã sẽ có thư mời và gia đình cần đưa cháu T. đến để hội đồng xem xét trực tiếp”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận