08/11/2015 09:04 GMT+7

Chủ và tớ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tình hình kinh tế đang khó khăn, chắc chắn phải thắt lưng buộc bụng thôi...

- Nhất trí, phải thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm. Khi nào hồi phục, khá giả thì khi ấy chúng ta hưởng thụ cũng chẳng muộn gì.

- Nhưng vấn đề là ai sẽ đi đầu trong chiến dịch thắt lưng buộc bụng? Theo tui, lực lượng “đầy tớ” phải làm gương trước. Ví dụ, giảm tối đa lượng xe công, chấm dứt xây trụ sở mới, dứt khoát phải hạn chế tối đa việc đi nước ngoài tham quan, học tập...

- Ơ, cái nhà ông này thật nực cười nhỉ. Xưa nay, ai đời lại đi siết “đầy tớ” bao giờ? Đầy tớ đã làm lụng cực khổ rồi còn siết người ta nữa là sao? Theo tui, phải siết lực lượng “chủ” trước.

Chưa kể “chủ” thì đông chứ “đầy tớ” chiếm tỉ lệ thấp lắm, siết thì được bao nhiêu. Đã vậy, tài sản toàn của “chủ” không chứ “đầy tớ” có gì mà siết...

- Đúng là của nả thuộc về “chủ”, nhưng tất tần tật do “đầy tớ” quản lý cả. Vì vậy có thấy “chủ” nào đi xe công, ngồi làm việc trên những chiếc ghế gỗ chạm trổ lộng lẫy đặt trong những tòa nhà hoành tráng, mát lạnh, nay đi nước này mai đến nước nọ không?

Tất tần tật đều là “đầy tớ” hưởng cả. Chưa kể còn có một lý do nữa khiến không thể buộc “chủ” thắt lưng buộc bụng...

- Lý do gì?

- Bụng nào cũng lép kẹp như cái xác ve, còn đâu nữa mà buộc?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên