Chủ tịch Fidel Castro vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam

Bằng những nét vẽ đầy màu sắc và trí tưởng tượng hồn nhiên, thiếu nhi Việt Nam đã kể những câu chuyện riêng về Chủ tịch Fidel Castro và tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 1.

Các em học sinh tập trung thể hiện ý tưởng qua từng nét vẽ - Ảnh: LÊ HUY

Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Fidel Castro - Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro diễn ra tại Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, sáng 24-8.

Cuộc thi do Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM phối hợp tổ chức.

Để hình ảnh Fidel Castro ở lại trong tâm hồn thiếu nhi

PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM - nói Chủ tịch Fidel Castro là lãnh tụ của Cách mạng Cuba, và trong trái tim của người Việt Nam, ông là người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam.

Bà Hiền cho rằng điều quý giá hơn chính là sau cuộc thi này, hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro, tình cảm của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam và câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba sẽ ở lại lâu hơn trong tâm hồn các em.

“Các em có thể vẽ hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro với nụ cười ấm áp; vẽ hai lá cờ Việt Nam và Cuba tung bay bên nhau; vẽ những em bé hai nước nắm tay nhau; hay đơn giản chỉ là một thế giới trong đó mọi trẻ em đều được sống trong bình yên, được học tập, được vui chơi và được yêu thương”, bà Hiền nói.

Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 2.

PGS.TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM, trao giấy chứng nhận cuộc thi cho các em học sinh - Ảnh: LÊ HUY

Ông Mauricio Alejandro Martínez Duque, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP.HCM, nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và sự quan tâm của các lãnh tụ Fidel Castro và Việt Nam dành cho trẻ em, với cam kết bảo đảm phúc lợi, sức khỏe, giáo dục, cơ hội, công lý, an toàn, phẩm giá, độc lập và hòa bình cho các em.

“Các em học sinh hãy để những bức tranh trở thành cách gìn giữ ngọn lửa tinh thần và tình yêu đối với các vị lãnh tụ Fidel Castro. Mỗi nét vẽ không chỉ bảo vệ di sản mà Người để lại mà còn lan tỏa ánh sáng, màu sắc, tri thức... truyền cảm hứng cho hòa bình trên toàn thế giới”, ông Duque nói.

Các em nhớ rằng, ở một đất nước rất xa Việt Nam, có một dân tộc Cuba từng dành cho nhân dân ta một tình cảm rất sâu nặng. Từng có Chủ tịch Fidel Castro đã đứng bên Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất và dành cho Việt Nam một tình cảm chân thành, thủy chung.

PGS.TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM
Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Mauricio Alejandro Martínez Duque, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP.HCM, trao giấy chứng nhận cuộc thi - Ảnh: LÊ HUY

Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Mauricio Alejandro Martínez Duque, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP.HCM, được các em học sinh đón tiếp nồng hậu - Ảnh: LÊ HUY

Nét vẽ trong sáng về người bạn lớn Fidel Castro

Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 5.

Minh Khôi say sưa hoàn thành bức tranh tâm huyết của mình - Ảnh: LÊ HUY

Em Minh Khôi (Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh) khoe sẽ vẽ bức tranh lấy cảm hứng từ những biểu tượng đặc trưng của Việt Nam và Cuba, như hình ảnh những chiếc xe cổ mang đậm dấu ấn Cuba, thủ đô Havana và cột cờ Lủng Cú của Việt Nam.

“Em muốn thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa hai đất nước dù cách nhau nửa vòng Trái đất. Bức tranh cũng gửi gắm mong muốn về một mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và bền chặt, nơi Việt Nam và Cuba luôn đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ nhau”, Khôi bày tỏ.

Ý Nhi (Trường THCS Bình An) kể lựa chọn hình ảnh những bàn tay nắm chặt nhau cùng Bác Hồ và lãnh tụ Fidel Castro để thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

“Những bàn tay đan chặt vào nhau là biểu tượng của sự kết nối, đoàn kết và đồng hành, cho thấy dù cách xa về địa lý, hai đất nước vẫn luôn sẻ chia và giúp đỡ. Em muốn gửi gắm thông điệp về tình hữu nghị đặc biệt, sự đoàn kết và mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Cuba”, Ý Nhi nói.

Cuộc thi vẽ tranh có chủ đề “Fidel Castro - Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”.

Học sinh có thể lựa chọn thể hiện hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro qua cảm nhận của mình; tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc; hình ảnh thiếu nhi Việt Nam và Cuba cùng yêu thương, hướng tới hòa bình, tương lai; những biểu tượng đặc trưng của hai đất nước...

Các tác phẩm được thực hiện trực tiếp, trong thời gian dự kiến từ 90 - 120 phút, trên khổ giấy A3. Thí sinh có thể sử dụng bút chì màu, sáp màu, màu nước, màu poster hoặc các chất liệu hội họa phù hợp với lứa tuổi.

Cuộc thi dự kiến trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và một số giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ trao một số giải khác gồm: Tác phẩm có ý tưởng sáng tạo nhất; Tác phẩm thể hiện tình hữu nghị Việt Nam - Cuba ấn tượng nhất; và Tác phẩm có bố cục, màu sắc đẹp nhất.

Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 7.
Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 8.
Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 9.

Ban giám khảo cuộc thi cùng theo dõi phần thi của các em học sinh - Ảnh: LÊ HUY

Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 10.
Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 11.
Chủ tịch Fidel Castro bước vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam - Ảnh 12.

Hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro được các em tái hiện qua góc nhìn trong sáng, giàu cảm xúc - Ảnh: LÊ HUY

 - Ảnh 2.Hàng ngàn thiếu nhi tạo hình Tổ quốc trên quê hương Bác Hồ

Hàng ngàn đội viên, thiếu nhi cùng cất tiếng hát 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' và xếp hình bản đồ Việt Nam ở xã Kim Liên, Nghệ An.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên