Phóng to |
|
Chú mèo được cho là đã trải qua ít nhất 35 ngày lênh đênh trên biển trên một tàu chở hàng |
Chủ một cửa hàng ở bang North Carolina đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy chú mèo, yếu ớt nhưng vẫn còn sống, trong một thùng hàng.
Người ta cho rằng chú mèo này đã chui vào một hộp giấy sau đó được cho vào một thùng hàng trên con tàu đến Mỹ, khởi hành ngày 3-4 tại Thượng Hải.
Một bác sĩ thú y cho rằng loài mèo có khả năng nhịn đói và khát rất giỏi.
“Thường các loài động vật có thể nhịn ăn trong vài tuần mà vẫn sống, nhưng chúng chỉ có thể nhịn khát được vài ngày”, bác sĩ thú y Michelle Misavage nói. “Có thể chú mèo này có thận rất tốt và có thể tự điều chỉnh khi thiếu nước. Cũng có thể chú ta đã tìm được một ít hơi nước ngưng tụ để sống sót”.
Eric Congdon, chủ cửa hàng Olympia Moto Sports, nói ông và một đồng nghiệp đã gọi cho bác sĩ thú y khi phát hiện chú mèo này. Một người làm việc ở cửa hàng muốn nhận nuôi chú, nhưng cần phải được luật cho phép (do chú là động vật đến từ nước khác) cũng như cần được tiêm vaccine và kiểm dịch trong 6 tháng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận