21/01/2008 03:00 GMT+7

Chú hề = ông kẹ?

(Theo Reuters) 
(Theo Reuters) 

TT - Trái với những gì người ta thường nghĩ, các chú hề vui nhộn với mũi đỏ như quả cà chua lại làm trẻ em sợ hãi hơn là thích thú. Đó là kết quả từ nghiên cứu của ĐH Sheffield (Anh).

SDW5fP5e.jpgPhóng to

Ở phương Tây, chú hề vào giúp vui cho bệnh nhi được xem là giải pháp tinh thần tốt - Ảnh: Reuters

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nursing Standard, thực hiện tại các bệnh viện nhi, cho thấy trong số 250 bệnh nhi được hỏi, tất cả đều không muốn thấy các chú hề đến giúp vui và có cả những em lớn cho rằng chúng sợ các chú hề!

Kết quả nghiên cứu này đã khiến cộng đồng các chú hề nổi giận. Họ cho rằng nghiên cứu này là không chính xác và làm tổn hại đến nghề nghiệp của họ. Ông Joel Dein, giám đốc của Big Apple Circus, vốn vẫn tổ chức các buổi biểu diễn của chú hề trong các bệnh viện tại New York (Mỹ), cho rằng nghiên cứu của ĐH Sheffield là phiến diện và không phản ánh được hết thực tế của 250.000 buổi trình diễn mà tổ chức này thực hiện hằng năm trong suốt 21 năm qua. TÚ ANH

(Theo Reuters) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất