Và tóm lại, đó là 1 bộ mặt có thể làm "tỉnh ngủ" bất cứ ai vốn mang suy nghĩ thần tượng, ngưỡng mộ "những đội bóng lọt vào VCK Euro"!
Thật ra, cũng có anh chàng gấu Alenichev vừa say men chiến thắng Champion League là còn "tỉnh táo" đôi chút, nhưng mình anh ta thì chưa đủ tầm và sức "gào thét" để đánh thức "cả bầy gấu cóng chân"! Một lần nữa, lửa nhiệt tình trong tôi (1 fan thủy chung với các đội Đông Âu) lại bị tạt nước lạnh...đành dồn hy vọng sang Séc và Croatia vậy!
Sau nữa là đấu sĩ TBN, trước 1 đối thủ như Nga, hoàn toàn chưa phải là những chú "bò mộng" đáng gờm mà các fan của họ trông chờ họ chinh phục, vậy mà họ cứ loay hoay vờn qua - múa lại, đến thời điểm "rút giáo kết liễu" thì ta mới thấy rõ những "ngọn giáo" Raul, Morientes... đã "cùn" thật sự sau cả mùa giải chinh chiến dài hơi rồi.
Cả hàng phòng thủ cũng thế... rất mong manh trước những đối thủ khác (chỉ cần nhìn vào Hy Lạp thì rõ, chưa kể những đội chưa thi đấu)! Có lẽ kỳ này TBN vẫn sẽ được người ta nói "học tài - thi phận"...nhưng theo tôi thì là do "học" nhiều quá, không có thời gian "ôn" nên bị "tẩu hỏa" thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận