26/04/2016 14:47 GMT+7

Chú chó vượt 400 cây số để về nhà với chủ

THU NGUYỆT (tổng hợp từ Guardian, Telegraph, Dailymail...)
THU NGUYỆT (tổng hợp từ Guardian, Telegraph, Dailymail...)

TTO - Một chú chó chăn cừu ở Anh đi suốt 12 ngày ròng rã, vượt hơn 400 cây số để quay về nhà với chủ cũ.

Ảnh: Wales News Service
Chú chó Pero cùng chủ - anh Alan James. Ảnh: Wales News Service

Loài chó vốn nổi tiếng là người bạn trung thành với con người và chú chó với tên gọi Pero, 4 tuổi  ở Penrhyncoch, Xứ Wales là minh chứng mới nhất cho sự trung thành này.

Hai vợ chồng anh Alan James và chị Shan James sống tại Penrhyncoch, Xứ Wales nuôi rất nhiều chó.

Một ngày nọ, người bạn của họ ở nông trại tại Cockermouth, Cumbria cần tìm một chú chó để chăn cừu. Cả hai bèn nghĩ đến việc cho bạn mình chú chó Pero – một chú chó chăn cừu 4 tuổi, lông đen trắng của gia đình.

James và Shan đều nghĩ rằng gửi Pero “đi làm” nông thử cho vui và bắt đầu cho Pero “du hí” từ đầu tháng 3 năm nay.

Ảnh: Wales News Service
Chân dung chú chó chăn cừu Pero. Ảnh: Wales News Service

Ngày 8-4, người bạn báo tin cho Alan biết Pero mất tích dù họ tìm kiếm Pero ở rất nhiều nơi. Hai vợ chồng anh James đều nghĩ Pero đã mất.

Tuy nhiên một tối nọ khi xuống thăm bầy gia súc sau khi ăn tối, Alan đã rất ngạc nhiên khi mở cửa và thấy Pero ngồi chờ ngay trước cửa. Thấy Alan, Pero mừng rỡ vô cùng.

Nỗi nhớ nhà… dài 400 cây số

Tính từ lúc Pero mất tích đến thời điểm Alan gặp lại chú chó ngay tại nhà ở Penrhyncoch là 12 ngày. Người ta suy đoán rằng vì quá nhớ nhà, Pero một mình vượt chặng đường gần 400 cây số để trở về nhà với chủ.

Tính ra trung bình mỗi ngày Pero phải vượt khoảng 32 cây số và tự tìm kiếm thức ăn để đủ sức đi đường.

Thành tích này của Pero cũng vượt xa con số kilômet mà con người có thể vận động để khỏe mạnh mỗi ngày. (Theo NHS - Dịch vụ y tế quốc gia của Anh cho biết trung bình một người được khuyến khích vận động đi bộ khoảng 8km mỗi ngày để được khỏe mạnh).

Ảnh: Telegraph
Sơ đồ phác thảo hành trình vượt 400 cây số để về nhà của Pero - Ảnh: Telegraph

Vợ chồng anh James cho rằng theo tự nhiên loài chó chăn cừu có thể đi bộ cả ngày, tuy nhiên việc Pero có thể tìm được đường trở về nhà xa như vậy quả là điều khó tin.

Cả hai cũng rất tò mò ai đã cho Pero ăn hoặc liệu có người nào đó giúp đỡ cho Pero “quá giang”… Dù sao đi chăng nữa sau 12 ngày rong ruổi, việc Pero trở lại ngôi nhà thân yêu là điều quá phi thường.

Thấy rõ tình yêu và lòng trung thành của Pero với gia đình mình sau chuyến đi dài 400 cây số, hai vợ chồng anh Alan James quyết định giữ lại Pero cùng gia đình.

Ảnh: Telegraph
Vợ chồng anh Alan James cùng Pero - chú chó trung thành và dũng cảm - Ảnh: Telegraph
Ảnh: The Guardian
Pero cùng bạn bè của mình tại Penrhyncoch, Xứ Wales - Ảnh: The Guardian

THU NGUYỆT (tổng hợp từ Guardian, Telegraph, Dailymail...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên