09/07/2018 16:47 GMT+7

Christina Aguilera, Mỹ Linh và cách làm nhạc kiểu diva

HIẾN TRANG
HIẾN TRANG

TTO - Diva ư? Dường như danh xưng ấy đã lỗi thời trong một nền công nghiệp ghi âm mới với những quy luật mới.

Christina Aguilera, Mỹ Linh và cách làm nhạc kiểu diva - Ảnh 1.

Christina Aguilera tái xuất cùng album mới Liberation - Ảnh: Billboard

Dẫu vậy, nhiều người vẫn thích nghe các diva hát. Không chỉ bởi âm nhạc của diva giống với quan điểm truyền thống về âm nhạc: tức là chỉ cần cộng hưởng giữa giai điệu hay, ca từ đẹp, không cần tới các yếu tố lòe loẹt đi kèm mà còn bởi với các diva, họ chẳng cần phải chứng minh gì hơn nữa, họ cứ làm những gì họ thích.

18 năm sau thất bại của album Bionic với thứ âm thanh điện tử vị lai chát chúa, 6 năm sau album Lotus chất lượng trung bình không để lại ấn tượng nào sâu đậm, đến tận bây giờ Christina Aguilera mới tái xuất cùng album mới, quay lại với chất liệu làm nên tên tuổi của mình: giọng ca thiên phú.

Where’s Maria? (Liberation by Christina Aguilera)

Liberation - album mới của Christina - là một sự "back to basics" (trở về với những điều căn bản) và căn bản ngay từ bìa đĩa: gương mặt cận cảnh của Xtina, không son phấn, không hóa trang, không gì cả.

Hai ca khúc ngắn mở đầu Liberation và Searching for Maria mang phong cách nhạc kịch, hé lộ giọng hát từng được ngợi ca là "giọng ca của thế hệ mình".

Và cứ thế, Liberation triển khai không gian cho Christina phô diễn tiếng hát dày và vang như chuông đồng.

Có những khoảnh khắc, như chính cô thừa nhận, cô đã hát theo cách Julie Andrews đã hát trong The Sound of Music, tức là "trở về làm một cô bé con muốn hát vì những điều chính đáng".

Trước Christina một thời gian, diva nước Úc Kylie Minogue cũng cho ra mắt một album đồng quê không chút giật gân, xu thời mang tên Golden.

Chẳng có gì đặc biệt về Golden, chỉ là những câu chuyện yêu đương, hôn hít, giận hờn, chia ly được kể qua giọng hát trong trẻo mà khó cưỡng, đâm thẳng một cách ngọt ngào vào trái tim người nghe như mũi tên của thần Cupid trong thần thoại.

40 phút của Golden là 40 phút của giai điệu sôi nổi như những ca khúc pop thập niên 2000. Thật khó hiểu tại sao ngôi sao gần bước sang tuổi 50 lại quyết định quay lại bằng một album kém bắt nhịp xu hướng âm nhạc tới thế.

Chỉ có thể lý giải rằng: có nhiều cách để làm nhạc, cô chọn cách chân thực nhất với mình.

Tương tự các diva quốc tế, ca sĩ Mỹ Linh cũng phát hành sản phẩm mới chẳng giống ai. Mới đây, Mỹ Linh cho ra mắt MV Bài ca tự do - một single rút từ album Chat với Mozart 2.

Làm album ở Việt Nam đã là không theo thị hiếu, làm album hát nhạc bán cổ điển hòa trộn phong cách blues/jazz lại càng xa rời thị hiếu hơn, nhưng đến MV Bài ca tự do thì sự độc đáo ở tư duy làm nhạc của Mỹ Linh càng trở nên trọn vẹn.

Việc Mỹ Linh kết hợp yếu tố hip hop, dance, múa đương đại - những xu thế trẻ, thời thượng - vào sản phẩm của mình dường như không phải để câu khách, mà nó giống như một cuộc đối thoại âm nhạc đa thế hệ.

Những tầm nhìn âm nhạc như thế, nếu không phải một người đã dạn dày gió sương với nghệ thuật cũng khó mà nghĩ tới được.

Christina Aguilera: đang ở thời điểm muốn trút bỏ tất cả Christina Aguilera: đang ở thời điểm muốn trút bỏ tất cả

TTO - Nữ ca sĩ Christina Aguilera mới đây gây xôn xao cộng đồng fan của mình khi khoe vẻ đẹp mộc mạc và gương mặt đầy tàn nhang trên tạp chí.

HIẾN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên