08/11/2005 19:36 GMT+7

Chống tham nhũng: Niềm tin bị lung lay!

ĐĂNG DŨNG (Q.12, TP.HCM) 
ĐĂNG DŨNG (Q.12, TP.HCM) 

TTO - Tham nhũng làm cho nền kinh tế của những nước nghèo càng nghèo thêm. Sự phân hoá giàu nghèo, mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt, nền dân chủ bị suy yếu, niềm tin của quần chúng nhân dân bị lung lay.

Nhân đọc bài Hãy hành động vì lòng tự trọng của dân tộc

QEeJNWTE.jpgPhóng to
Các đại biểu tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XI
TTO - Tham nhũng làm cho nền kinh tế của những nước nghèo càng nghèo thêm. Sự phân hoá giàu nghèo, mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt, nền dân chủ bị suy yếu, niềm tin của quần chúng nhân dân bị lung lay.

Tôi rất tâm đắc với câu nói của ĐB Đặng Văn Xướng: “Cử tri tin vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng rất thấp vì họ cho rằng QH, Chính phủ nói nhiều làm ít!”. Việt Nam vẫn còn là một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, nhưng “thành tích” tham nhũng thì được xếp vào nhóm những nước tham nhũng nhất thế giới, “ngạc nhiên chưa?!”. Thật vậy, từ cấp xã cho tới cấp tỉnh ở đâu cũng có những quan chức tham nhũng, ngành nghề nào cũng có, kể cả cơ quan bảo vệ pháp luật cũng vậy.

Gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng loạt vụ án lớn. Với cách xử lý như hiện nay mới cắt được phần “ngọn”, còn phần “gốc rễ” thì chưa hề hấn gì nên cứ có cơ hội là nó lại sinh sôi nảy nở. Nước ta có cách xử lý rất lạ, có vụ gì đổ bể ra thì y như rằng người đứng đầu đơn vị ấy lại đứng ra xin nhận trách nhiệm và hứa sẽ kiểm điểm nghiêm khắc, họ nói trôi chảy như đã học thuộc lòng mà không chút ngượng, kế tiếp là đổ thừa cấp dưới, hoàn cảnh.

Có nhiều vụ tội lỗi tày trời chỉ được xử lý nội bộ và hình thức kỷ luật được đưa ra là cảnh cáo, kiểm điểm, hoặc thuyên chuyển công tác, thế thì có gì đâu mà sợ, xử lý như thế có nghiêm khắc? Lẽ ra người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên trước pháp luật, ít nhất là từ chức để người khác có tài có đức lên thay.

Chuyện này còn khó hơn hái sao trên trời. Họ đã bỏ ra biết bao công sức, tiền của, thủ đoạn, vào cúi ra lòn để có được cái chức cái quyền. Khi đã yên vị rồi họ tìm mọi cách để được vinh thân phì gia, vì thế lúc xảy ra sự việc rất khó xử, đụng đâu cũng thấy con ông này bà kia, nể nang nên đành chọn giải pháp “dĩ hoà vi quý”.

Rõ ràng có một số cán bộ đã có ý thức tham nhũng từ khi chưa có chức có quyền. Quốc hội họp hết phiên này đến phiên khác đều nhất trí sẽ đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt nhưng thực tế thì chẳng làm được bao nhiêu, tham nhũng ngày càng nhiều hơn, tinh vi hơn, nguy hiểm hơn.

Cho đến nay, chúng ta chưa có quy chế khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng hữu hiệu. Nếu không làm được điều này thì chính phủ có muốn chống cũng chẳng biết đâu mà chống, khác nào Đông-ki-sốt đánh nhau với cối xay gió. Đã đến lúc quốc hội, chính phủ phải hành động, nói ít làm nhiều để đem lại niềm tin cho nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

ĐĂNG DŨNG (Q.12, TP.HCM) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất