21/08/2011 05:34 GMT+7

Chóng mặt

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sao mặt mày đăm chiêu vậy? Lại lo nghĩ chuyện vàng lên giá hả?

- Lương quá bị khiêm tốn, hơi sức đâu lo giá vàng.

- Vậy chắc ông bạn lo vụ bịnh tay chân miệng đang lây lan quá chừng?

- Bịnh này nghe nói chỉ cần giữ “bàn tay sạch” là đảm bảo.

- Giữ “bàn tay sạch” thì sẽ ngừa được khối bịnh, đâu chỉ có tay chân miệng! Có điều nói dễ, khó làm nghe. Cứ quen thói sờ, mó, cầm, nắm... đủ thứ, trong đó nhiều cái không phải của mình mà là của công, thì làm sao “bàn tay sạch” nổi? À, không phải giá vàng, không phải tay chân miệng, chẳng lẽ ông anh lại suy tư chuyện mấy cô ca sĩ nhảy tưng tưng trên sân khấu với những bộ đồ thiếu vải?

- Chuyện ca hát thiếu tài mặc đồ thiếu vải đó nghĩ cho cùng cũng là thói “có gì khoe nấy” thôi! Mà nè, tui đâu có đăm chiêu, tui đang... chóng mặt. Liếc con mắt bên trái thì thấy giá vàng vọt cao làm đủ thứ giá nhấp nhổm ăn theo. Liếc con mắt bên phải thì năm học mới đến rồi, tụi nhỏ chờ áo mới, cặp mới, sách mới. Còn nhắm hết hai mắt lại thấy... cô ca sĩ quay cuồng mặc đồ thiếu vải. Giật mình mở mắt ra thì... bà xã chìa tay hỏi lương đâu! Không chóng mặt mới lạ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên