24/03/2012 06:08 GMT+7

Chồng bị bắt, vợ "vượt cạn mồ côi"

VIỆT HÙNG - TRÀ GIANG
VIỆT HÙNG - TRÀ GIANG

TT - Chiều 23-3 là hạn chót từ phía Trung Quốc bắt nộp tiền để chuộc tàu và 21 ngư dân hai tàu anh Trần Hiền và ông Lê Vinh bị bắt giữ ngày 3-3. Nhiều người dân Lý Sơn bỏ công việc, trông ngóng ra biển...

Phải có chính sách hỗ trợ ngư dân bị bắtPhản đối Trung Quốc bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam

WsYO0J7B.jpgPhóng to
Chị Lê Thị Hậu bồng con nhỏ trông ngóng tin chồng - Ảnh: V.MINH

Ông Lê Vinh - chủ tàu QNg 66101TS, xã An Vĩnh, Lý Sơn - kể tàu QNg 66101TS ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt ngày 29-2. Đột nhiên lúc 17g ngày 12-3, chị Lê Thị Phúc (vợ thuyền trưởng Trần Hiền) đến báo tàu nhà và tàu ông Vinh cùng 21 lao động bị Trung Quốc bắt ngày 3-3, giam giữ trên đảo Phú Lâm.

Nhà thuyền trưởng Trần Hiền cửa đóng im ỉm. Năm ngày sau khi nhận được tin tàu chồng bị bắt, chị Phúc nhập viện sinh con thứ ba. Ông Trần Mười, cha anh Hiền, buồn rầu kể từ khi ba bị bắt, mẹ đi viện, hai con gái của anh Hiền đang học lớp 2 và lớp mẫu giáo bơ vơ phải về ở với ông bà nội.

Gặp chị Phúc mới sinh được bảy ngày tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, khuôn mặt của người phụ nữ vừa “vượt cạn” do phải mổ để sinh con mất máu nhiều, xanh xao, gầy guộc nay càng tái đi khi nhắc đến chồng đang bị giam giữ. Nước mắt vắn dài, chị cho biết sau hơn mười ngày ra khơi, anh Hiền liên lạc về nhà thông báo ngắn gọn: “Tàu bị bắt cùng với tàu của bác Vinh rồi, em ở nhà chuẩn bị tiền chuộc”. Cách đây vài ngày, anh Hiền gọi về nói ngắn gọn: “Tối 20-3, tìm người biết nói tiếng Trung Quốc đợi nói chuyện điện thoại”. Ngày 20-3, một người Trung Quốc gọi về bảo chị chuẩn bị 70.000 nhân dân tệ để nộp mới cho 11 ngư dân trên tàu về.

Trong số 21 ngư dân bị bắt có hai cha con cùng đi tàu QNg 66101TS là ông Lê Lớn và con Lê Văn Vương ở đảo Bé (xã An Bình). Mấy ngày qua, bà Nguyễn Thị Thanh Tươi, mẹ của Vương, phải vượt hơn 5 hải lý/ngày từ đảo Bé sang đảo An Vĩnh vừa làm thuê mưu sinh vừa nghe ngóng tin chồng con. Ngày hay tin chồng con bị Trung Quốc bắt, bà Tươi ngất lên ngất xuống.

Những ngày qua, cứ sáng nào chị Lê Thị Hậu, vợ ngư dân Nguyễn Lợi, lại bồng con (bé Danh, hơn 1 tuổi) cũng đến nhà chủ tàu Lê Vinh dọ hỏi tin chồng. Gương mặt hốc hác không ngủ được, chị Hậu kể anh Lợi đi biển, ở nhà phải nuôi hai con nhỏ nên không làm lụng được gì. Tất cả chi tiêu đều chờ những chuyến đi biển của anh. Bây giờ anh bị bắt, ba mẹ con rất khó khăn.

VIỆT HÙNG - TRÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên