- Tôi biết ông nói gì rồi, phải chuyện các địa phương tính tăng trưởng kinh tế mà người ta hay gọi là GDP chứ gì? Trước tính trùng lắp, giờ phải theo cách mới, sẽ ra con số thật, nhiều nơi sẽ sốc.
- Chẳng lẽ trước giờ có khai gian, chạy theo thành tích?
- Đừng nghĩ thế. Đó là chuyện lịch sử thôi. Trước đây tôi có vuông nuôi tôm, rồi chế biến đông lạnh thì phải ghi thành quả của tôi. Nhưng khi bán thì phải nhờ đến ông, thế là ông cũng xem là ông làm ra.
Cứ thế, một con tôm được bán qua bán lại thì các địa phương cứ thế tính lên. Ai cũng vui vẻ, có con số hoành tráng để báo cáo.
- Quyết tâm sửa, trở về con số thực, chậm còn hơn không. Nhưng đang bay bổng với con số hoành tráng, nay tính thật, tránh sao hụt hẫng, ăn nói thế nào đây?
- Trước chưa biết là tính sai, trùng lắp thì còn tha thứ. Nay thấy rồi mà còn kiên trì với những con số ảo là có tội đấy.
- Ôi, thống kê, có mấy ai mà biết là thật hay được kê lên. Hay là...!
- Đừng nghĩ thế. Ông cứ báo cáo kinh tế tăng trưởng cao, nhưng người dân thì đỏ mắt tìm việc làm, lương bổng thì èo uột, đời sống khó khăn. Bây giờ người ta nói là ông tính trùng lắp, nhưng không sửa thì sau này người ta gọi ông là nói dối, là thành tích. Vậy ông chọn số nào...!?
- ....!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận