23/06/2010 02:18 GMT+7

Chốn bình yên của Hà Thị Hạnh

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TT - Nửa đời theo kháng chiến, nửa đời còn lại theo nghiệp vẽ. Đến tuổi xế chiều khi bước qua ngưỡng 65, nữ họa sĩ Hà Thị Hạnh mới tổ chức cho mình một triển lãm cá nhân đầu tiên khá quy mô với chủ đề Chốn bình yên, vừa khai mạc sáng 19-6 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1).

JkxBfE8S.jpgPhóng to
Họa sĩ Hà Thị Hạnh bên tác phẩm Đất rừng phương Nam - Ảnh: H.SƠN

146 bức tranh, bao gồm 40 tranh sơn dầu, 12 tranh lụa, 11 tranh bột màu và 79 ký họa bút sắt là những tác phẩm chọn lọc trong suốt 20 năm qua được họa sĩ Hà Thị Hạnh đem ra trưng bày giới thiệu trong triển lãm lần này, trong đó đáng chú ý nhất là mảng tranh ký họa bằng bút sắt. Chủ đề triển lãm Chốn bình yên cũng là tên cuốn sách tranh Hà Thị Hạnh mới cho xuất bản để ghi dấu chặng đường nghệ thuật của mình. Triển lãm kéo dài đến 30-6.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất