​Chơi chi mà khổ dữ!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Này, ông anh làm ơn cho hỏi tổ chức đá banh để làm gì nhỉ?

- Trời, tổ chức đá banh cho người dân xem chứ làm chi. Dân đi xem đá banh nhiều rồi mê đi đá banh. Đi đá banh thì khỏe người. Khỏe người thì bớt bệnh, bớt tham gia mấy thứ tệ nạn như hút chích, nhậu nhẹt.

Học sinh mà có sức khỏe thì học tốt. Người lớn có sức khỏe thì lao động đạt hiệu quả cao… Chưa kể đá banh mà phát triển tốt như các nước tiên tiến sẽ trở thành một ngành kinh tế rất hiệu quả.

- Ừm, hay lắm. Nhưng đá banh mà ngày càng ít người xem như cái giải Vê-Lít (V-League) thì đá làm chi? Tổ chức một cái giải đá banh mà chuyện đơn giản như khâu trọng tài cũng không làm nổi, phải tốn một mớ ngoại tệ để thuê người ngoài vào thổi còi giúp thì quá xấu hổ!

Rồi đá banh mà bây giờ phải làm phiền đến cả cảnh sát điều tra đi kè kè để ngăn ngừa tiêu cực… Ôi trời, chơi chi mà khổ dữ! Chưa kể tổ chức đá banh kiểu này làm gì đạt được mấy mục tiêu hay ho như ông anh nói ở trên…?

- Ừ, ý ông cũng đúng. Chơi đá banh mà khổ như thế thì chơi làm gì. Kiểu này thôi để dân hâm mộ mở tivi xem đá banh ngoại cho khỏe!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất