10/03/2020 10:22 GMT+7

Chờ xem Mourinho trổ tài

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Không Harry Kane, không Son Heung Min, giờ đây CĐV Tottenham chỉ còn trông vào khả năng xoay chuyển tình thế của HLV Mourinho để hi vọng cho cuộc lội ngược dòng trước chủ nhà Leipzig ở trận lượt về vòng 16 đội diễn ra lúc 3h ngày 11-3.

Chờ xem Mourinho trổ tài - Ảnh 1.

Một mình Lucas Moura có giúp hàng công Tottenham xuyên thủng mành lưới Leipzig? - Ảnh: GETTY IMAGES

Ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, Tottenham thua Leipzig 0-1 trên sân nhà. Nhưng đừng quên ở bán kết giải năm ngoái, Tottenham cũng từng lội ngược dòng trước Ajax trong tình thế tương tự (thắng 3-2 ở lượt về sau khi thua 0-1 lượt đi).

Cần ghi bàn, nhưng tiền đạo ở đâu?

Và trong trận đấu lượt về đó, Harry Kane cũng vắng mặt vì chấn thương. Son Heung Min ra sân từ đầu nhưng người hùng của Tottenham là Lucas Moura với một hat-trick. Tiền đạo người Brazil giờ đây lại đứng trước cơ hội mới, cũng là một thử thách cực lớn bởi Tottenham hiện tại gần như chỉ có anh là tiền đạo đẳng cấp.

Tottenham đang phải trả giá cho một chính sách chuyển nhượng khó hiểu. Mùa hè rồi, họ đẩy Fernando Llorente đi nhưng không mang về bất kỳ một tiền đạo nào, kể cả trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vì vậy, hàng công "gà trống" hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Kane cùng Son - bộ đôi đã ghi 33 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này (Kane 17 bàn, Son 16 bàn). Người xếp phía sau là Dele Alli - một tiền vệ - với 9 bàn, rồi Moura (7 bàn), Lamela (4 bàn)...

Tất cả những cái tên kể trên đều có phong độ đáng buồn. Alli vừa giải cơn khát bàn thắng kéo dài 8 trận bằng pha lập công giúp Tottenham hòa Burnley 1-1 cuối tuần rồi trên chấm phạt đền. Moura đã 6 trận tịt ngòi, và con số tương tự với Lamela là 8.

Cánh cửa với Tottenham thật ra không quá hẹp, họ chỉ cần tràn lên tấn công và ghi thật nhiều bàn thắng. Chiến thắng với tỉ số 2-1 hay 3-2 đều sẽ giúp họ đi tiếp, nhưng vấn đề là ai sẽ ghi bàn?

Leipzig trẻ trung nhưng không non nớt

Trong hoàn cảnh Tottenham cần tấn công, HLV Mourinho lại không thực sự mang đến sự tin tưởng cho CĐV Tottenham bởi ông thường chỉ giỏi phòng ngự. Nhưng có thể sự chênh lệch kinh nghiệm là yếu tố giúp Mourinho giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này. Đối thủ của ông Mourinho là HLV 32 tuổi Julian Nagelsmann.

Leipzig là một đội bóng non trẻ đúng nghĩa. Với độ tuổi trung bình 23,5, họ trẻ nhất trong số 16 đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Và đây cũng là lần đầu họ đi đến giai đoạn này của Champions League, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập đội. Những tập thể "trẻ người non dạ" như vậy thường chơi tưng bừng trong tư thế kèo dưới, nhưng rồi lại lúng túng khi đã nắm trong tay nhiều ưu thế.

Nhưng đó chỉ là một tia hi vọng thiếu cơ sở bởi thực tế cho thấy Leipzig phòng ngự tốt chẳng kém gì tấn công. Họ đang là đội có hàng thủ vững vàng nhất Bundesliga với 26 bàn thua sau 25 trận. Và trong chuỗi 6 trận bất bại thời gian qua, Leipzig chỉ thủng lưới đúng 1 bàn.

Leipzig cũng có một số mất mát nhân sự, như chấn thương của các hậu vệ Ibrahima Konate, Willi Orban. Nhưng phía Tottenham vẫn thiệt hại nhiều hơn bởi ngoài bộ đôi tiền đạo ngôi sao, họ còn vắng Moussa Sissoko.

Giữa Nagelsmann và Mourinho là một khoảng cách mênh mông về tuổi tác, kinh nghiệm và danh tiếng. Nhưng những điều đó có ý nghĩa gì trong một cuộc đấu tay đôi mà Mourinho đã đánh mất quá nhiều ưu thế.

Valencia khó làm điều kỳ diệu

Nhiệm vụ ngược dòng của Valencia càng khó khăn hơn khi tiếp Atalanta trên sân nhà trong trận đấu cùng giờ, sau khi đã để thua 1-4 ở lượt đi. Valencia sẽ đi tiếp nếu thắng 3-0, điều mà họ chưa từng làm được ở mùa giải này. Thậm chí, Valencia còn có phong độ rất tệ khi chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất.

Lợi thế sân nhà cũng bị giảm đi đáng kể với đội bóng Tây Ban Nha khi trận đấu phải diễn ra trên sân không khán giả vì Atalanta đến từ vùng dịch Lombardy ở Ý. Bên cạnh đó, Valencia còn tổn thất lực lượng đáng kể với sự vắng mặt của các trụ cột Gabriel, Manu Vallejo, Piccini trong khi Atalanta có đội hình mạnh nhất.

Mourinho: "người đổ thừa" chứ không còn là "người đặc biệt" Mourinho: 'người đổ thừa' chứ không còn là 'người đặc biệt'

TTO – Khi đối diện với tình thế ngặt nghèo, người ta thường có hai lựa chọn: kêu ca hoặc tìm cách vượt qua. Với HLV Jose Mourinho, ông chọn cách thứ nhất, cách tệ nhất.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên