Phóng to |
| Ảnh: H.T. |
Tôi là người được biết sớm nhất thông tin Công Vinh sẽ không tái ký hợp đồng với Hà Nội T&T để về với bầu Kiên vào tối 21-9. Đầu giờ chiều 22-9, tôi cũng là nhà báo duy nhất chứng kiến cuộc trò chuyện của bầu Kiên với Công Vinh tại khách sạn Park Hyatt (TP.HCM). Nhưng tôi chẳng biết được bầu Kiên sẽ chi bao nhiêu cho Công Vinh! Tôi chỉ nghe ông Kiên thề: ”Bao nhiêu năm làm bóng đá, tôi chưa bao giờ vung tiền chèo kéo cầu thủ. Trong việc mời Công Vinh, tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng không phải cứ dùng tiền theo kiểu phá giá mới làm được bóng đá”. Nhưng kiểu của ông Kiên là kiểu gì thì ông khất, hẹn sẽ có dịp rồi mọi người cũng biết.
Chắc chắn không thể tin rằng chỉ thuần túy bằng tình cảm mà Công Vinh chịu về với bầu Kiên. Năm nay Vinh đã 26 tuổi. Hết một hợp đồng ba năm này, sự nghiệp cầu thủ của anh đã bên kia sườn dốc. Việc Vinh tính toán là điều bình thường. Vì vậy không trách được dư luận tung ra con số 12, 15 tỉ đồng. Và cũng không trách được dư luận chê trách bầu Kiên đã nuốt lời khi chi rất nhiều tiền để kéo Công Vinh vào phút 89.
Chợt nhớ trước đây, bầu Đức đã “cột” Kiatisak, Hữu Đang không phải bằng những số tiền cụ thể. Ông tạo cơ hội cho Kiatisak kiếm nhiều tiền khi trở thành đại diện của mình ở Thái Lan, giúp Hữu Đang ổn định tương lai bằng một đại lý Hoàng Anh Gia Lai tại Khánh Hòa. Vì vậy, biết đâu Công Vinh nhận tiền mặt của bầu Kiên chẳng là bao, nhưng anh sẽ được những cơ hội làm ăn sau đời cầu thủ, có thể kiếm nhiều hơn rất nhiều con số 12, 15 tỉ đồng?
Chúng ta hãy chờ xem...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận