04/11/2012 05:15 GMT+7

Cho và nhận

NAM VINH
NAM VINH

TT - Đọc bài “Để những mùa hoa luôn đẹp” của tác giả Mộc Miên đăng trên Tuổi Trẻ số chủ nhật 28-10, tôi liên tưởng tới hình ảnh những cánh đồng hoa hướng dương, hoa cải bạt ngàn trên đất châu Âu mỗi mùa hè và thu.

ukDbOp3J.jpgPhóng to

Người châu Âu cũng đi thưởng ngoạn hoa theo vụ, nhưng cũng có thể vì thói quen đi nhóm nhỏ, ngại chụp ảnh bản thân mà thường chỉ chụp phong cảnh, nên ít khi thấy cảnh cả nhóm đùa giỡn quá trớn, nhảy vào giữa ruộng hoa để tạo dáng, tìm khuôn hình đẹp.

Hoa cải um tùm cao lút đầu người trồng chỉ để lấy hạt làm dầu ăn hoặc nhiên liệu, chẳng ai hái về chưng bình làm gì. Nhưng muốn cắt hoa hướng dương, layơn, cúc trồng ngoài đồng đã có những hộp kim loại để sẵn ngay lối ra vào cho mọi người tự giác bỏ tiền theo số bông đã cắt (ảnh).

Cho và nhận đều tự nguyện - tự giác, đây cũng là cách để mọi người cùng gìn giữ, chăm sóc môi trường sống đẹp quanh mình, đem lại cảm hứng và sự yêu đời cho nhau.

NAM VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên