Phóng to |
| Minh Quân đã nhận ra sai lầm - Ảnh: T.P. |
Nhưng rất nhiều người cũng muốn rằng sau lời xin lỗi của các tay vợt còn trẻ người non dạ, họ được nghe những điều hay ho hơn từ người lớn! Bởi suy cho cùng để dẫn đến phản ứng tiêu cực của các VĐV chính là do người lớn. Cụ thể ở đây là ông trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT.
Câu chuyện quản lý yếu kém, thiếu minh bạch, không có năng lực chuyên môn của người đứng đầu bộ môn quần vợt vốn đã tồn tại từ rất nhiều năm nay. Các tay vợt bức xúc, người hâm mộ bức xúc, các HLV bức xúc và ngay một vài vị lãnh đạo Tổng cục TDTT khi nghe đến chuyện này cũng gật đầu thừa nhận đó là chỗ yếu kém. Lạ một nỗi ai cũng biết nhưng chẳng ai xử lý để thay thế người có năng lực hơn.
Những tay vợt trẻ biết hối hận việc làm sai trái của mình và dũng cảm lên tiếng xin lỗi mọi người, không lẽ người lớn lại không biết làm điều tương tự? Phải chăng người lớn có cái khó xử của người lớn, vì chạm vào ghế này ghế nọ là đụng tới ông này ông kia?
Chắc chắn là thế nhưng không thuyết phục, bởi lẽ chỉ một bộ môn mà không giải quyết được thì mong gì chuyện đưa cả làng thể thao VN đi lên.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận