18/02/2021 11:41 GMT+7

Chờ ngày Messi về với…Mbappe

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thua đến 1-4, nhưng cũng chỉ những ai thức xem trận đấu mới thấy rõ được sự kém cỏi của Barca.

Chờ ngày Messi về với…Mbappe - Ảnh 1.

Messi (phải) hụt hơi khi phải đối đầu với một Mbappe trẻ trung hơn - Ảnh: BBC

Nếu thủ môn Ter Stegen không xuất sắc với ít nhất 4 pha cứu thua, PSG hoàn toàn có thể hủy diệt Barca như cái cách Bayern Munich từng làm mùa giải trước. Nhưng lần này là ngay tại Nou Camp.

Với một đội bóng đã thua thảm Bayern và tiếp đó thua hầu như toàn bộ các đối thủ mạnh suốt một năm qua từ Real Madrid đến Atletico, Sevilla, Juventus..., trận thua lần này cũng không khiến ai ngạc nhiên. Người hâm mộ Barca lúc này chỉ còn quan tâm đến Messi, với không ít trong số họ, cầu mong siêu sao con cưng của mình sẽ... sớm rời bỏ đội bóng.

Và cái cách PSG trình diễn trên sân Nou Camp rạng sáng qua là lời thuyết phục tốt nhất dành cho Messi!

Trong bóng đá luôn có nhiều yếu tố may rủi có thể thay đổi vận mệnh trận đấu. Có những cầu thủ đủ giỏi để giảm tối đa sự rủi ro đó, điển hình như Kylian Mbappe. Và cũng có những cầu thủ đủ... dở để đá bay mọi may mắn của đội nhà. Barca có rất nhiều cầu thủ như vậy, và Ousmane Dembele là một ví dụ.

May mắn rõ ràng đã đứng về phía Barca từ đầu ở trận này, với quả phạt đền không thực sự rõ ràng mang đến bàn mở tỉ số cho Barca do công của Messi. Chỉ ít phút sau tình huống đó, Messi dọn cỗ cho Dembele vào tư thế dứt điểm không thể thuận lợi hơn.

Nhưng đáp lại đường chuyền không chê vào đâu của Messi là một cú "khều" bóng vô hại của tiền đạo người Pháp Dembele. Pha dứt điểm tệ hại đó làm gợi nhớ đến lần gặp Liverpool hai năm trước, khi Dembele cũng bỏ lỡ những cơ hội cực kỳ ngon ăn để rồi dẫn đến kết cục đội nhà bị lội ngược dòng.

Hậu quả lần này cũng tương tự. Nếu Dembele tận dụng được cơ hội đó, Barca sẽ nâng tỉ số lên 2-0 và rất có thể chính PSG mới là đội vỡ trận. Đó là một giả định mà Messi không bao giờ thoát ra được một khi anh còn làm đồng đội với những cầu thủ tầm cỡ Dembele. Chưa hết, ngoài Dembele còn có Pedri, Griezmann (người chưa bao giờ chứng tỏ được đẳng cấp ở Barca), Lenglet, Dest...

Khốn khổ cho Barca. Giữa muôn trùng tất cả những sự thoái trào, khó khăn tài chính và mâu thuẫn nội bộ, họ lại rước phải một HLV ngông cuồng đến mức "thêm dầu vào lửa" cho tất cả những khó khăn đó. Chứng kiến những Dembele hay Pedri vô hại đến thế nào trong các trận cầu lớn, người hâm mộ Barca càng giận dữ hơn với chiến lược gia người Hà Lan vì đã đuổi Suarez khỏi sân Nou Camp. Một quyết định mà ai cũng biết chắc là sai lầm từ ban đầu.

Sự nghiệp của Messi đang đi đến những năm tháng cuối cùng và người ta không muốn nhìn thấy nó bị phí phạm bên cạnh những cầu thủ như Dembele, hay những HLV như Koeman nữa. Vì vậy, hãy về PSG, nơi có Neymar, có Mbappe, có Pochettino đi Messi!

* Ở trận đấu còn lại sáng 17-2, Liverpool đá bại Leipzig 2-0 nhờ các bàn thắng của Salah (phút 53) và Mane (phút 58).

Thách thức chờ đợi Arsenal và M.U

Rạng sáng 19-2 (giờ VN) sẽ diễn ra lượt đi vòng 32 đội Europa League. Tâm điểm vẫn nằm ở các đội bóng Anh, khi M.U và Arsenal đều có những chuyến làm khách có thể sẽ rất khó khăn.

Theo đó, với M.U, họ phải chạm trán Sociedad - đội bóng được ví như "ngựa ô" ở La Liga mùa này. Còn Arsenal đụng độ Benfica - luôn là một đối thủ khó chịu.

Đối thủ của Leicester là Slavia Prague, có thể cũng mang đến nhiều khó khăn cho "bầy cáo". Đội bóng Anh dễ thở nhất là Tottenham khi chỉ phải gặp Wolfsberger đến từ Áo.

Cả đội PSG chào mời Messi

Trước thềm trận đấu này, PSG dường như đã phát động cả một chiến dịch chào mời Messi, khi lần lượt từng thành viên của đội bóng đưa ra những lời "đường mật".

Trong khi HLV Pochettino cho biết rất háo hức với cơ hội dẫn dắt đồng hương Argentina thì Di Maria - đồng đội trên tuyển Argentina với Messi - đánh vào yếu tố gia đình. "Vợ tôi rất muốn ăn tiệc nướng với gia đình anh ấy ở đây". Trong khi đó, Neymar cũng được đồn đại từng nhiều lần gọi điện "rủ rê" Messi sang PSG.

'Nhà vua (Messi) đã chết, Vua (Mbappe) muôn năm'

TTO - Nhà báo nổi tiếng người Ý Maurizio Pistocchi đã viết như thế trên trang cá nhân Twitter, sau khi chứng kiến tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe tỏa sáng với cú hat-trick giúp Paris Saint-Germain (PSG) đè bẹp Barcelona của Messi với tỉ số 4-1.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Messi Mbappe PSG ter Stegen