![]() |
| Nhà văn hóa cộng đồng bon R’Lông, xã Đắk Môl (Đắk Song, Đắk Nông) bị bỏ hoang nhiều năm - Ảnh: Đức Lập |
- Có gì lạ đâu? Chuyện tiền tỉ đắp chiếu, tiền tỉ bỏ hoang cũng thuộc loại “chuyện thường ngày” mà. Ông anh nhạy cảm quá đấy, thấy cái gì cũng bức xúc.
- Suy nghĩ nhiều về loại “chuyện thường ngày” này, tui nghiệm ra hình như ở ta chỉ tính đến chuyện xây cho to, mà không tính kỹ đến việc tạo ra cái gì để trong những công trình hoành tráng đó. Và tiếp đó, việc duy trì hoạt động và bảo trì, bảo dưỡng nó ra sao. Chính cái đoạn sau này đòi hỏi tiền bạc, công sức đầu tư không hề kém hơn khoản bỏ ra để xây.
- Ông anh nói đúng rồi. Và điều này tui cũng nghe nhiều người nói rồi. Đây là chuyện ai cũng biết cả! Nhưng tại sao lại vẫn có chuyện cứ xây “cái hộp” thiệt to trước đã, còn việc tạo ra cái gì để trong cái hộp đó thì từ từ tính tiếp, “để dành” cho thế hệ sau lo!? Chà, câu trả lời cũng là chuyện “ai cũng biết cả”.
- Nghĩa là tui đang bàn một chuyện... tào lao, đập vào một cánh cửa đã mở? Tức là chuyện tiền tỉ hoang phế là chẳng có gì phải bức xúc, xót ruột cả, phải không?
- Lại bức xúc nữa rồi! Chuyện đó ai cũng biết cả, cũng bàn cả, và ông anh yên tâm rồi sẽ có rút kinh nghiệm... Thôi nhé, ông anh chớ nên bức xúc quá, có hại cho sức khỏe!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận