06/06/2020 11:14 GMT+7

Chờ Leverkusen cứu Bundesliga

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nếu Bayern Munich (B.M) đánh bại Leverkusen ở vòng 30 Giải vô địch Đức (Bundesliga) lúc 20h30 ngày 6-6 (giờ VN), có lẽ không còn điều gì có thể cản bước họ hướng đến ngôi vô địch mùa này.

Chờ Leverkusen cứu Bundesliga - Ảnh 1.

Havertz (phải, Leverkusen) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước Bayern Munich - Ảnh: AFP

Khi Bundesliga trở lại, Leverkusen kém B.M 8 điểm và vẫn tự tin hướng đến cuộc đua vô địch. Nhưng giờ đây, mọi người chỉ xem họ là kẻ ngáng đường.

3 bước tới thiên đường

Thật ra phong độ của Leverkusen không hề tệ chút nào. Trong 4 trận đấu sau ngày trở lại, họ thắng 3 và chỉ thua 1 trước Wolfsburg - một đối thủ khá mạnh. Vấn đề là sự "ổn định khủng khiếp" của B.M khi họ toàn thắng cả 4 trận, trong đó có chiến thắng trước kình địch Dortmund.

Khoảng cách 7 điểm với đội xếp hạng nhì (Dortmund) khiến chức vô địch gần như nằm gọn trong tay B.M, khi giải đấu chỉ còn 5 vòng. Chỉ cần thắng thêm 3 trận, "hùm xám" sẽ chính thức vô địch bất kể kết quả thi đấu của các đội bóng khác.

Ngay cả trong trường hợp B.M vấp ngã ở những vòng đấu tới, lịch thi đấu cũng ủng hộ họ bởi Dortmund và Leipzig - đội xếp hạng 3 - phải chạm trán nhau ở vòng đấu áp chót. Việc cản B.M không vô địch sớm trước khi cuộc đại chiến đó diễn ra xem ra cũng đã rất khó.

"Hùm xám" muốn rửa hận

Sân BayArena đêm nay giống như một "pháo đài" cuối cùng trước đoàn quân chinh phạt hùng mạnh B.M. Điều thú vị nằm ở chỗ, Leverkusen là một trong số ít những đội bóng ở Bundesliga đánh bại được "hùm xám" ở mùa giải này. Thậm chí, họ toàn thắng cả hai lần chạm trán gần nhất.

Trận thua Leverkusen ở lượt đi là một trong những thời điểm tồi tệ nhất của B.M mùa giải này. Khi đó, HLV Hans-Dieter Flick chỉ vừa tiếp quản chiếc ghế HLV với tư cách tạm quyền. Và liên tục 2 trận thua trước Leverkusen rồi Monchengladbach khiến CĐV "hùm xám" tin rằng cựu danh thủ 55 tuổi này khó lòng tại vị được lâu.

Nhưng rồi những gì diễn ra sau đó hoàn toàn đối lập với dự đoán của nhiều người. B.M thực sự hồi sinh trong tay HLV Flick và ông giờ đây đã nhận được bản hợp đồng chính thức kéo dài đến năm 2023. Trước khi lên ngôi vô địch, thầy trò ông Flick ắt hẳn khao khát một cuộc rửa hận trước Leverkusen vì đã làm họ khốn đốn ở lượt đi.

Ở trận lượt đi, Leverkusen bị đuổi trung vệ Jonathan Tah ở phút 81 và không thể sử dụng Kai Havertz vì chấn thương. Tiền vệ 20 tuổi là ngôi sao số 1 của Leverkusen trong 2 năm qua. Ngoài ra, anh cũng đang có phong độ cực cao khi ghi đến 5 bàn trong 4 trận đấu gần đây. Havertz chắc chắn là cái tên mà Bayern phải dè chừng nhất ở cuộc đấu này.

Ngoài Havertz, tiền đạo Kevin Volland, tiền vệ Nadiem Amiri và trung vệ Jonathan Tah cũng là những tuyển thủ Đức quá quen mặt với các đồng đội trên tuyển bên phía B.M. Cùng với Dortmund và Bayern, Leverkusen là một trong những đội bóng đóng góp nhiều ngôi sao trẻ sáng giá nhất cho tuyển Đức vào lúc này.

Werner đồng ý đến Chelsea

Trái với những đồn đoán ban đầu, truyền thông Anh mới đây đưa tin tiền đạo Timo Werner đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng đến Chelsea thay vì Liverpool. Theo đó, Chelsea sẽ trả cho CLB Leipzig 54 triệu bảng Anh để có sự phục vụ của tiền đạo số 1 nước Đức lúc này. Ở Chelsea, Werner sẽ nhận mức lương vào khoảng 200.000 bảng Anh.

Trước đó, người hâm mộ từng tin chắc Werner sẽ chuyển đến Liverpool vì ảnh hưởng của HLV Jurgen Klopp. Tuy nhiên, Liverpool đã từ chối vụ chuyển nhượng này vì lý do tài chính.

Leverkusen đối đầu Monchengladbach: Leverkusen đối đầu Monchengladbach: 'Ngựa ô' đại chiến

TTO - Bundesliga đang trải qua mùa giải hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tiêu biểu cho điều đó là sự hiện diện của CLB Monchengladbach cùng Leverkusen trong cuộc đua vô địch.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên