04/11/2014 11:44 GMT+7

​Chờ được vạ má đã sưng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trong đời người làm việc gì khó nhất?

- Đó là “tậu xe, lấy vợ, sắm nhà”. Căn hộ hay biệt thự cũng được.

- Có căn hộ mua mãi không xong.

- Ông chưa phải là người thành đạt rồi, phấn đấu đi.

- Đừng nói vậy. Tôi trả tiền gần hết mà căn hộ vẫn chưa thấy đâu. Mấy tay chủ đầu tư không giao nhà, cứ hẹn năm này qua tháng nọ.

- Vậy chủ đầu tư là người thành đạt. Tiền của ông họ xài.

- Ông đừng đùa dai. Pháp luật ở đâu?

- Cái vụ người mua phải được giao nhà đúng hạn bàn bao năm rồi nhưng người mua vẫn phải ngửa tay xin sớm nhận căn nhà mà mình đã mua.

- Tại ai?

- Đương nhiên là chủ đầu tư. Nhưng chẳng hiểu có khuất tất gì không, nhóm lợi ích dây dưa thế nào mà sao có nhiều chủ đầu tư tay không bắt giặc đến thế.

Tiền không có nhưng vẫn được giao dự án. Nhà chưa xong móng nhưng đã bán thu tiền. Họ bán nhà thu tiền nhưng vẫn đem thế chấp để vay tiền. Chẳng sao cả!?

- Đang làm luật để dân mình không còn bị lừa khi mua nhà. Có gì pháp luật sẽ xử.

- Nghe biết vậy thôi, chứ tôi né mấy căn hộ trong dự án. Căn nào xây xong, giấy tờ đầy đủ, có đắt một chút mua cũng được.

- Hơi quá. Vậy thì sao huy động được vốn để cùng làm dự án?

- Chẳng ai muốn. Nhưng họ lấy tiền xài, còn mình phải sống vất vưởng. Đau lắm. Khi nào còn chủ dự án tay không bắt giặc thì mình phải tự cứu mình thôi. Chờ được vạ thì má đã sưng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên